Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Khi các HLV trẻ học làm thầy!

Đỗ Tuấn
07:31 ngày 20-11-2023
Cuối tháng 9 năm nay, tại sân Thống Nhất (TP.HCM) đã có một trận đấu tập hợp nhiều thế hệ tuyển thủ Việt Nam, trong đó có thế hệ vàng từng vô địch AFF Cup 2008. Nay tất cả họ đều đã là các HLV của bóng đá Việt…

Cách đây 5 năm, các tuyển thủ Lê Công Vinh, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Quang Hải, Lê Phước Tứ, Nguyễn Việt Thắng, Huỳnh Quang Thanh… đã kỷ niệm 10 năm lần đầu tiên họ giành được chức vô địch AFF Cup 2008. Thời điểm đó, các nhà vô địch này đã mời người thầy của mình là HLV Calisto bay từ Bồ Đào Nha qua chung vui. Buổi gặp gỡ rất nhiều cảm xúc, trong những gương mặt năm ấy có người vừa chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, nhưng vẫn khá nhiều người còn miệt mài với quả bóng tròn…

Đến tháng 9 vừa qua, ở trận đấu với nhiều thế hệ tuyển thủ Việt Nam, mọi người lại được diện kiến HLV Calisto, nhưng lần này nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã già đi nhiều, trong lúc các học trò của ông ngày xưa, giờ đều đã trở thành những HLV của bóng đá Việt Nam. Cuộc hội ngộ vì thế càng thêm nhiều cảm xúc, bởi không chỉ các cầu thủ từng giành chức vô địch AFF Cup 2008, lứa “thế hệ vàng nhưng chỉ giành bạc” trước đó gồm: Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Quang, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Đức Thắng, Phạm Như Thuần, Triệu Quang Hà… cũng từng là học trò của HLV Calisto.

Nhiều thế hệ cầu thủ Việt từng là học trò của HLV Calisto. Ảnh: FBNV

Nhìn lứa tuyển thủ ngày nào, giờ đều chuyển qua công tác huấn luyện khiến ông thầy người Bồ Đào Nha không giấu được cảm xúc. “Thật sự tôi chẳng nghĩ thời gian trôi nhanh như thế, chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên của bóng đá Việt Nam đến giờ đã qua 15 năm và những cậu học trò của tôi ngày nào nay đều là những HLV của bóng đá Việt”, HLV Calisto bồi hồi bày tỏ.

Ở đó, người cuối cùng của lứa thế hệ vàng AFF Cup 2008 chuyển sang huấn luyện có lẽ là Phạm Thành Lương. Thực tế, Thành Lương vẫn còn thi đấu đến hết mùa giải 2023 và đến tháng 9 vừa qua anh mới chính thức chuyển về huấn luyện ở CLB Hoà Bình ở giải hạng Nhất. 

Thành Lương đang chỉ đạo một trận đấu của CLB Hoà Bình. Ảnh: Đức Cường

Trong một lần trò chuyện, Thành Lương chia sẻ: “Đời cầu thủ, tôi ảnh hưởng rất nhiều HLV từ thầy Calisto, Phan Thanh Hùng và Chu Đình Nghiêm. Mỗi người có triết lý bóng đá khác nhau, nhưng họ đều truyền cho tôi lửa đam mê và khơi gợi sự khát khao chiến thắng. Để rồi sau này, khi chuyển sang công tác huấn luyện, tôi lại đúc kết từ những gì mình đã học để truyền lại cho các học trò”.

Tuy nhiên, ấn tượng nhất ở lứa vô địch AFF Cup ngày ấy có lẽ là HLV Nguyễn Việt Thắng, cựu tuyển thủ luôn xem HLV Calisto như người cha thứ 2 của mình. Chia tay đời cầu thủ, Việt Thắng kinh qua công tác đào tạo trẻ tại PVF, sau đó làm trợ lý cho HLV Lê Huỳnh Đức tại SHB Đà Nẵng, rồi về nắm vai trò HLV trưởng CLB Cần Thơ và giờ là trợ lý số 1 cho HLV Philippe Troussier ở ĐT Việt Nam. 

Việt Thắng và HLV Troussier đang theo dõi một trận đấu. Ảnh: FBNV

Việt Thắng cho biết: “Là HLV nhưng thực sự tôi học được rất nhiều từ những người thầy, người anh đi trước và giờ vẫn đang học. Mỗi HLV luôn có những điểm mạnh riêng và mình lấy đó để tích cóp thành kinh nghiệm bản thân. Chẳng hạn, tôi học được cách truyền lửa tinh thần của HLV Calsito, học được cách làm việc bài bản và thích trải nghiệm từ HLV Troussier, học cách dụng quân của anh Lê Huỳnh Đức… nhiều cái hay để học lắm”.

Có câu “trọng thầy mới được làm thầy”, không chỉ Thành Lương, Việt Thắng, một lớp HLV trẻ của bóng đá Việt hiện nay như Nguyễn Quang Hải, Lê Tấn Tài, Lê Phước Tứ, Trần Đức Cường, Mai Tiến Thành, Trương Đình Luật, Dương Hồng Sơn… vẫn vừa huấn luyện, vừa học thêm kinh nghiệm làm thầy. Họ là lứa thế hệ HLV trẻ tiếp theo của của đá Việt Nam. 

Hôm nay nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin chúc những HLV bóng đá nước nhà luôn nhiều sức khoẻ và vững tâm với sự nghiệp huấn luyện của mình, hòng giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục có những lứa cầu thủ trẻ tài năng trong tương lai!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x