Bayern 'tẻ nhạt' thành hình trong tay Tuchel

LỘC TRẦN
13:45 ngày 08-05-2023
Sau khi thử nghiệm thứ bóng đá “sexy” nhưng không hiệu quả, HLV Thomas Tuchel quyết định chuyển sang giai đoạn “thực dụng hóa” Bayern, chỉ đề cao kết quả, mọi thứ còn lại không quan trọng. Thành thử dù triều đại của Tuchel tại Munich còn non trẻ, người hâm mộ đã bắt đầu có cảm giác chán nản.
Bayern 'tẻ nhạt' thành hình trong tay Tuchel

Bayern dưới thời Tuchel có những đặc điểm sau: kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạt bóng rất nhiều từ 2 biên nhưng không có ý tưởng cụ thể về cách xâm nhập khung thành, để rồi trở thành nạn nhân của đòn phản công. Hùm xám đã bị trừng phạt như vậy ở trận gặp Freiburg, Hoffenheim, Mainz và chỉ có những chiến thắng rất nhọc nhằn trước Freiburg (một lần nữa), Hertha Berlin và mới đây là Bremen.

Hai chiến thắng trước Hertha và Bremen ngay sát nhau, và thực sự đi theo cùng một kịch bản. Bayern tiếp tục không cho đối phương có bóng, tạt rất nhiều dù không có một tiền đạo mục tiêu chuyên biệt. Chỉ chờ đến hiệp 2, khi đối thủ xuống sức, Bayern mới có khoảng trống để ghi bàn. Giống như ở trận gặp Hertha khi Gnabry và Coman ghi bàn, lần này cũng là hai chân chạy cánh lập công, tiếp tục là Gnabry và Sane. Có một chút khác biệt là HLV Tuchel bố trí Gnabry đá cắm trước Bremen chứ không phải Mane như trận gặp Hertha.

Bayern hiện tại chỉ đề cao kết quả, mọi thứ còn lại không quan trọng

Nhìn chung, những trận đấu vừa qua dưới kỳ vọng của người hâm mộ, nhất là khi Tuchel đã tự tạo ra tiêu chuẩn bằng trận mở màn thắng tưng bừng Dortmund tới 4-2. Tổng cộng, Hùm xám trong tay cựu HLV Chelsea chỉ ghi được 13 bàn trong 9 trận. Nếu bỏ đi trận đầu gặp Dortmund, thông số của Bayern còn tệ hơn nữa, chỉ ghi được 9 bàn sau 8 trận. Để dễ hình dung, 3 đội cuối bảng Bundesliga là Stuttgart, Bochum và Hertha đã ghi lần lượt 13, 10 và 9 bàn trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuchel tiếp quản một trong những hàng công mạnh nhất châu Âu, nhưng giờ Bayern chỉ có hiệu suất ghi bàn tương đương với những đội đua trụ hạng. Đó không phải báo động thì là gì?

May cho Tuchel là Bayern còn thắng và dường như 3 điểm lúc này là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác có hay không, không quan trọng. Cứ nhìn cách BLĐ Hùm xám ôm nhau ăn mừng trên khán đài sân của Bremen thì đủ hiểu họ chẳng dám mong chờ hơn. Tuchel cũng rất thức thời khi nhận ra đã đến thời điểm phải làm mọi cách để có 3 điểm, kể cả giết chết cảm xúc của khán giả. 

Nói về mặt tích cực thì cặp tiền vệ trung tâm Gravenberch - Kimmich đang dần ăn ý với nhau hơn. Hai cầu thủ này lần đầu được xuất phát chung ở trận giao hữu hồi tháng 1 với RB Salzburg. Tỷ số 4-4 mang lại niềm vui cho người hâm mộ, nhưng cặp Gravenberch - Kimmich đúng là thảm họa khi liên tục để các tiền đạo đối phương đâm thẳng vào “yết hầu” Bayern. Đến lần thứ 2 là trận thua M’Gladbach 2-3, mọi thứ không khá hơn và Gravenberch bị thay ra sau hiệp 1. Còn bây giờ, ở chiến thắng trước Bremen, màn phối hợp này... ổn, nghĩa là đã tiến bộ rồi. Gravenberch nỗ lực hơn rất nhiều khi không có bóng, biết phải làm gì để ngăn đối thủ phản công, kỹ năng rất phù hợp với một Bayern thực dụng.

Tuchel hài lòng với màn trình diễn của các học trò

“Trong hiệp 1, chúng tôi chuyền sai khá nhiều và không tạo ra được nhịp độ tấn công phù hợp. Nhưng đến hiệp 2, các cầu thủ tấn công đã chơi tốt hơn, di chuyển nhiều hơn vào vòng cấm và ghi bàn. Trong giai đoạn này, tôi hài lòng với 3 điểm hôm nay”.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x