Dù đã đưa về Old Traffford hai ngôi sao tấn công là Matheus Cunha cùng Bryan Mbeumo, MU vẫn chưa dừng lại trên thị trường chuyển nhượng. HLV Ruben Amorim muốn có thêm một trung phong chất lượng, và Sesko nổi lên là sự lựa chọn số 1 của Quỷ đỏ.
Nếu thương vụ chiêu mộ Sesko thành công, tương lai của Rasmus Hojlund tại Old Trafford có thể bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, chính điều đó lại có thể trở thành lợi thế cho MU trong các cuộc đàm phán với RB Leipzig - đội bóng chủ quản của Sesko.
Khi trả lời kênh Stretford Paddock, nhà báo Laurie Whitwell chia sẻ: "Leipzig là cái tên được nhắc đến với tôi. Và rõ ràng họ đang sở hữu Sesko, nên có thể bạn sẽ nghĩ đến một phương án kiểu hoán đổi: mỗi đội có một tiền đạo mới.
Nhưng hiện tại đó vẫn là giả định. Tôi chưa được biết về các cuộc đàm phán cụ thể nào đang diễn ra. Cảm nhận chung khi nói chuyện với nhiều người trong giới là vị thế của Hojlund chưa thực sự chắc chắn. Đây là một câu chuyện rất đáng theo dõi".
Trong khi Newcastle cũng rất muốn có Sesko, thì họ không có một cầu thủ trẻ tiềm năng như Hojlund để đưa ra như một phần trong thỏa thuận trao đổi. Điều có thể giúp MU chiếm ưu thế nếu họ thực sự nghiêm túc với phương án gửi Hojlund theo chiều ngược lại.
Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Sesko đã không xuất hiện trong bất kỳ hình ảnh quảng bá của mẫu áo đấu thứ ba nào của Leipzig hôm thứ Sáu vừa qua.
Chưa hết, theo một hình ảnh từ tài khoản @AcademyScoop đăng trên X, Elvis Basanovic - người đại diện của Sesko - đã bất ngờ có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington. Điều đáng chú ý là tài khoản của Sesko đã "thả tim" (like) bài đăng này.
Dù ảnh không mới, với cây thông Noel ở hậu cảnh đã phần nào tiết lộ điều đó, song nội dung dòng chú thích mới là thứ khiến fan MU đứng ngồi không yên: "Luôn là niềm vui khi được trở lại nơi này. Manchester United sẽ trỗi dậy trở lại...".
Được biết, Basanovic đã ghé thăm Old Trafford nhiều lần, trong đó có lần gần nhất vào tháng 5/2024. Tuy nhiên, theo nhà báo David Ornstein (The Athletic), Leipzig sẽ không bán Sesko với mức giá dưới 64,8 triệu bảng, nhất là khi tiền đạo này còn 4 năm hợp đồng và đã ghi 27 bàn ở Bundesliga kể từ lúc gia nhập vào năm 2023.