Kevin-Prince Boateng: 'Tôi không trở lại Hertha để làm Messi hay Ronaldo'

Bùi Huy
08:53 ngày 14-10-2021
Kevin-Prince Boateng vừa trải lòng trên tờ Kicker về màn tái hợp đội bóng cũ Hertha Berlin, về phong độ chưa mấy nổi bật của mình. Tiền vệ 34 tuổi cũng nói về trận cầu đặc biệt gặp Frankfurt vào cuối tuần này, cũng như cho biết mình không kỳ vọng là Messi hay Ronaldo tại Hertha Berlin.
Kevin-Prince Boateng: 'Tôi không trở lại Hertha để làm Messi hay Ronaldo'

“Vâng, tôi đang mong chờ điều đó. Tôi hy vọng sẽ được các CĐV Frankfurt chào đón”, Boateng cho biết khi được hỏi về trận đấu gặp lại đội bóng cũ vào cuối tuần này tại vòng 8 Bundesliga.

Đây sẽ là một sự trở về giàu cảm xúc của tiền vệ giờ đã 34 tuổi. Cầu thủ được ví như “gã du mục” trong thế giới bóng đá này chỉ thi đấu một mùa cho Frankfurt, song đó lại là khoảng thời gian đáng nhớ. Anh ghi 6 bàn sau 36 lần ra sân, quan trọng hơn là giúp đội bóng nhỏ bé này lật đổ gã khổng lồ Bayern Munich tại Cúp Quốc gia Đức 2017/18, khi giành chiến thắng 3-1 ở trận chung kết. Đó vẫn là danh hiệu gần đây nhất mà Frankfurt giành được, cũng như là duy nhất trong suốt 30 năm qua. 

Dù còn lưu luyến Frankfurt, song Boateng cho biết anh sẽ quyết tâm thi đấu để giúp Hertha giành chiến thắng. “Đây là trận đấu mà chúng tôi phải đánh bại họ. Tôi chỉ có thể ôm họ trước và sau trận đấu. Sẽ không có người bạn nào bên kia chiến tuyến trong thời gian trận đấu diễn ra”.

Hiện cả Frankfurt lẫn Hertha đều thi đấu không tốt. Thậm chí, họ còn đang đứng cạnh nhau ở nhóm cuối bảng, lần lượt ở các vị trí thứ 13 và 14. Chính vì vậy, theo Boateng, đây là cuộc chiến không có chỗ cho tình bạn. “Tôi phải đối mặt với thực tế là sẽ khiến họ bị tổn thương, hoặc bị tổn thương bởi họ. Song bóng đá là như vậy”, cựu tiền vệ của Barca chia sẻ.

Kevin-Prince Boateng vẫn chưa có bàn thắng nào kể từ khi trở lại đội bóng cũ Hertha Berlin

Boateng còn nhận định rằng, Hertha cần phải cải thiện phong độ, không thể tiếp tục mắc sai lầm, nếu không muốn đối mặt với mối nguy xuống hạng. “Chúng tôi đang gặp khó khăn, về cả nhân sự lẫn phong độ. Giờ không có chỗ cho sai lầm nữa. Khó khăn sẽ lớn hơn gấp bội nếu chúng tôi không sớm thoát khỏi tình trạng hiện tại, đặc biệt là nếu trắng tay ở trận đấu quan trọng với Frankfurt”.  

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Kicker, Boateng còn bày tỏ quan điểm về những lời chê bai của huyền thoại Lothar Matthaeus dành cho anh gần đây, khi nói rằng tiền vệ gốc Ghana đã hết thời. “Phát biểu đó không phù hợp với một nhân vật như ông ấy. Đó là một nhận xét hồ đồ”.

Boateng thừa nhận anh không còn ở đỉnh cao phong độ, song vẫn có thể đóng góp cho Hertha, đội bóng đầu đời và cũng có thể là cuối cùng của anh trong sự nghiệp. “Tôi có thể chơi không tốt trong một vài trận đấu, hoặc một vài thời điểm nào đó. Tôi không trở lại Hertha để làm Messi hay Ronaldo tại đây. Song tôi tin mình vẫn có thể đóng góp nhiều cho Hertha với kinh nghiệm và quyết tâm cống hiến của mình”.

Sau 7 vòng đầu của Bundesliga mùa này, Boateng vẫn chưa có pha lập công nào từ khi trở lại Hertha trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi. Tuy nhiên, anh vẫn có vai trò khá quan trọng trên hàng công của HLV Pal Dardai nhờ khả năng hoạt động rộng, kết nối các đồng đội, cũng như kinh nghiệm thi đấu của mình. 

“Gã du mục” của thế giới bóng đá
Kevin-Prince Boateng xứng đáng kế tục biệt danh “Gã du mục” trong thế giới bóng đá của chân sút huyền thoại Christian Vieri. Sau 16 năm thi đấu chuyên nghiệp, tiền vệ 34 tuổi đã có tròn 16 lần thay CLB, bắt đầu với Hertha Berlin, rồi đến Tottenham, Dortmund, Milan, Schalke, Barca, Fiorentina, Besiktas… và giờ trở lại chính Hertha Berlin.

Nhờ phiêu bạt tới nhiều quốc gia, Boateng là một trong ít cầu thủ nói được nhiều thứ tiếng nhất thế giới, từ tiếng Đức, Ghana, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Italia, Tây Ban Nha, Pháp… cho đến cả tiếng Ả Rập.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x