Từng là Cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 Quốc tế 2018 và được xem là “sao mai” của BĐVN, nhưng rồi Nguyễn Hồng Sơn giống như một chú “ngựa chứng” mà đỉnh điểm, anh đã phải nhận án phạt cấm thi đấu 2 năm vì những tai tiếng bên ngoài sân cỏ. Thật may, Sơn đã biết quay đầu...
Đó là một trận đấu của Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất, tôi ngồi với Hồng Sơn trên khán đài. Gặp người quen, Sơn chào hỏi rồi đi về một góc, ngồi xem bóng đá. Không cần nói, nhìn ánh mắt thôi, cũng đủ để biết Sơn thèm cảm giác được đứng ở phía dưới sân nhìn lên, dù chỉ là ngồi trên hàng ghế dự bị. Tôi hỏi Sơn: “Nghỉ lâu vậy có nhớ bóng đá không em?”. Sơn lẳng lặng rồi đáp lời: “Nhớ đến phát điên anh ạ! Giờ được đá hạng Nhì, hạng Nhất gì cũng được, miễn là được chơi bóng, lương đủ ăn là được”.
Hình như cậu trai trẻ ngông nghênh mà tôi từng gặp ở giải U19 Quốc tế 2018, giải đấu mà Sơn đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất đã có chút đổi thay. Sau cái án phạt cấm thi đấu 2 năm và bị gạch tên khỏi VCK U19 châu Á 2018 tại Indonesia vì những lùm xùm ngoài sân cỏ, có lẽ Sơn đã có cho mình một bài học. Bài học lớn nhất, đáng nhớ nhất, không có gì đáng nhớ hơn chuyện “cách ly” khỏi bóng đá. Mà bóng đá vốn được chàng trai 19 tuổi này ví như dòng máu chảy trong huyết quản của anh.
Đúng, chẳng ai dám tin, chỉ trong 1 năm, Sơn lại thay đổi chóng vánh đến thế. Từng được xem là “viên ngọc thô” của lò PVF khi tỏa sáng ở các giải trẻ, cho đến khi được cho Hà Nội FC mượn, Hồng Sơn được kỳ vọng sẽ sớm tìm một chỗ đứng tại đây. Thực tế, “sao mai” người Quảng Bình này đã làm được khi trở thành một trong những cầu thủ trẻ được ra sân tại V.League của nhà ĐKVĐ.
Nhưng tiền bạc, danh vọng... đến với chàng trai 18 tuổi quá nhanh khiến anh bị chếnh choáng và huyễn hoặc chính mình. Những câu chuyện bên ngoài sân cỏ đã khiến Sơn không còn là chính anh. Án phạt treo giò 2 năm của PVF từng được xem quá nặng với một cầu thủ trẻ nhưng bây giờ, người ta mới thấy, điều đó lại tốt cho một người có cá tính mạnh như Sơn.
Hồng Sơn phải tham gia những trận đá phủi để “bớt cơn thèm” bóng đá. Đầu mùa 2019, Sài Gòn FC đã tính đến chuyện “giải cứu” anh nhưng ý định ấy đã bất thành khi PVF không đồng ý để tiền vệ này ra sân. Mãi cho đến lượt về mùa 2019, Quảng Nam mới mượn được Hồng Sơn và đó được xem như một sự giải thoát để anh trở lại sân cỏ.
HLV Vũ Hồng Việt là người hiểu cậu học trò hơn ai hết vì ông từng là người dẫn dắt Hồng Sơn ở đội U19 Việt Nam. Cho đến nay, Sơn đã có 3/6 trận đá chính ở lượt về cho đội bóng xứ Quảng. Niềm tin của thầy Việt đã đặt đúng chỗ khi Sơn trở thành một nhân tố tạo nên sự khác biệt ở tuyến giữa của Quảng Nam. Phần thưởng cho nỗ lực trở lại của chàng trai sinh năm 2000 này chính là việc được HLV Park Hang Seo gọi lên U22 Việt Nam.
Vâng, sau những sóng gió, Hồng Sơn đã biết quay đầu. Hẳn ở quê nhà, cha mẹ anh rất vui bởi cậu con trai đã biết yêu lấy cái nghề đã lựa chọn. Tất cả chỉ mới bắt đầu với Sơn và mong rằng anh sẽ không đi lại con đường xưa vốn nhiều cạm bẫy và sự chông chênh.
VÀI NÉT VỀ HỒNG SƠN
- Sinh năm 2000 tại Quảng Bình
- Cao 1m69 nặng 65kg
- Trưởng thành từ lò PVF
- CLB
- 2018: Hà Nội FC, Hà Nội B
- 2019: Sài Gòn FC, Quảng Nam
- Thành tích
- Vô địch giải U19 Quốc tế 2018
- Cầu thủ xuất sắc nhất U19 Quốc tế 2018
- Năm 2019, được gọi tập trung lên U22 Việt Nam
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Nếu đánh bại Australia, cửa vào bán kết sẽ mở rộng hơn cho Việt Nam. Tất nhiên, đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng bởi đội bóng trẻ xứ Chuột túi được nhận diện là ứng cử viên vô địch khi dễ dàng đánh bại Campuchia 5-1 trong ngày ra quân.
Cả hai đại diện của bảng A là U15 Indonesia và U15 Việt Nam đều không thể góp mặt ở trận chung kết sau khi để thua lần lượt trước Malaysia và Thái Lan. Dẫu vậy ngay sau thất bại, BHL cùng các cầu thủ U15 Việt Nam đã bắt tay nhau hướng đến trận tranh hạng Ba với U15 Indonesia với quyết tâm trả hận sau thất bại 0-2 ở vòng bảng.
Nhờ bàn đá phản của Malaysia ở phút cuối, U18 Việt Nam mới giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân ở giải U18 ĐNA 2019. Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò.
Tạo thế trận lấn lướt hoàn toàn trước U18 Malaysia nhưng U18 Việt Nam phải nhờ một tình huống may mắn ở những phút cuối cùng của trận đấu mới giành trọn 3 điểm trong ngày khai màn giải U18 Đông Nam Á 2019.
Lê Ngọc Bảo trưởng thành từ lò PVF và anh đang là đội trưởng Phố Hiến tại giải hạng Nhất. Ít ai biết, cầu thủ sinh năm 1998 này là người giàu nghị lực để vượt lên nước mắt.
Chỉ gặp đối thủ dưới cơ là Singapore nhưng U18 Thái Lan đã không thể giành trọn 3 điểm dù có bàn dẫn trước ở trận mở màn vòng bảng của giải U18 Đông Nam Á 2019.
Ghi bàn thắng từ rất sớm nhưng U15 Việt Nam đã để cho U15 Malaysia lội ngược dòng và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, qua đó lỡ cơ hội vào chung kết U15 Đông Nam Á 2019.
Trong lượt trận đầu tiên của bảng A tại giải U18 Đông Nam Á 2019 diễn ra vào chiều 7/8, Indonesia và Timor Leste đều có những trận đại thắng trước các đối thủ yếu hơn.
Nhận định bóng đá trận đấu Vancouver vs Inter Miami trong khuôn khổ Vòng 15 giải MLS 2024 diễn ra vào lúc 09h30 ngày 26/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn