Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Marca, Mihic đã tung ra một đòn “ẩn ý mà rõ mười mươi” nhắm vào đại kình địch Barcelona, liên quan đến một chi tiết tưởng chừng vô hại: băng quấn cổ tay và bàn tay, thứ xuất hiện ngày càng nhiều trên người các cầu thủ Barca thời gian qua.
“Tôi không biết họ đang làm gì. Nhưng hãy nói cho tôi biết đi, đâu là bí mật? Đây không phải là vì chơi foosball (bi lắc) đâu nhỉ? Không lẽ vì thời trang? Tôi không tin vào mấy thứ gọi là mốt như thế”, Mihic nhận xét.
Ông tiếp tục: “Bất cứ bác sĩ nào cũng biết, nếu muốn tiếp cận tĩnh mạch nhanh hơn thì đường dẫn là qua tay và cổ tay. Tôi biết phát ngôn này rất nghiêm trọng, nhưng hãy để họ lên tiếng, phủ nhận hoặc giải thích xem họ đang làm gì”.
Ai đang bị chỉ mặt?
Rất nhanh chóng, ai cũng hiểu Mihic đang ám chỉ Barca, đặc biệt là khi loạt trụ cột của đội bóng xứ Catalunya mùa này như Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Frenike de Jong hay Gavi... đều thường xuyên xuất hiện với băng quấn trắng ở tay. Một số người giải thích đó là để che vòng tay hoặc nhẫn (không được phép đeo trong thi đấu), người khác bảo vì mê tín, hoặc đơn giản là để tránh tái phát chấn thương.
Tiền đạo trẻ Pau Víctor là người duy nhất phản pháo, nhưng bằng cách khá hài hước: anh đăng story Instagram với biểu tượng mặt cười nhạo lại lời của Mihic. Cầu thủ này cho biết mình bắt đầu dùng băng tay từ khi còn khoác áo Sabadell sau một chấn thương tay và giữ lại vì… “vía tốt”.
Gậy ông đập lưng ông?
Phản ứng ngược từ người hâm mộ Real Madrid cũng không ít. Trên mạng xã hội, fan liệt kê hàng dài những cái tên “quấn băng” của chính Real Madrid: từ Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Vinicius, Federico Valverde, Gareth Bale, cho đến Antonio Rudiger và Fran Garcia trong trận chung kết Cúp Nhà Vua cuối tuần trước.
Ngay cả Luis Suarez, từng khoác áo Barca, cũng truyền lại “bí kíp băng tay ghi bàn” cho Giuliano Simeone, con trai HLV Diego Simeone. Giuliano tiết lộ: “Lần đầu tôi băng tay là do Suarez nói ‘Tôi từng ghi hat-trick khi băng tay đấy’. Trận ấy tôi ghi 2 bàn. Và từ đó tôi không tháo nó ra nữa”.
Thật khó để rạch ròi giữa thời trang, mê tín, tiện ích và nghi ngờ. Nhưng khi cáo buộc đến từ một người từng đứng đầu y tế Real Madrid - và gợi mở về việc dùng cổ tay để tạo điều kiện tiếp cận tĩnh mạch nhanh hơn, thì chắc chắn không thể xem nhẹ.
Barcelona vẫn im lặng. Nhưng bóng ma doping lại một lần nữa lượn quanh Camp Nou - và lần này, nó mang hình hài của một... cuộn băng trắng.
Bạn có nghĩ đây là chiêu "chơi tâm lý" quen thuộc ở chặng quyết định của mùa giải, hay thực sự có điều gì uẩn khúc bên trong?