Bóng Đá Plus trên MXH

Inter Milan - thắng vì biết thua

Việt Nhật Nhà báo
07 phút trước
Khác biệt lớn nhất giữa Inter Milan và Barcelona trong trận bán kết Champions League “tuyệt đối điện ảnh” vừa qua đến từ sự thật quá đỗi giản đơn: Inter đã thua nhiều hơn trước khi thắng, còn Barca thì ngược lại.

Francesco Acerbi, người ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Inter vào phút bù giờ, đã sống một cuộc đời cơ bản bị coi là thất bại.

Năm 1997, Nike trình làng một trong những quảng cáo thể thao thành công nhất mọi thời đại với tiêu đề ngắn gọn - “Failure”, tức “Thất bại”. TVC này chỉ kéo dài 30 giây, ghi lại cảnh Michael Jordan, cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất khi đó, bước đi trong giọng đọc của chính anh: “Tôi đã ném trượt hơn 9.000 cú trong sự nghiệp của mình. Tôi đã thua gần 300 trận đấu. 26 lần, tôi được giao trọng trách thực hiện cú ném quyết định và đã thất bại. Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác trong cuộc đời mình. Và đó chính là lý do tôi thành công”.

Tầm ảnh hưởng của TVC huyền thoại này giờ đã vượt xa khuôn khổ của quảng cáo thông thường. Đoạn tự sự của Jordan truyền cảm hứng tới mọi thế hệ từ đó tới nay, trong không chỉ thể thao mà còn cả cuộc sống. Trước khi thành công, bạn phải biết thất bại.

Inter Milan đã thua nhiều hơn Barca trước khi cả hai chạm trán nhau tại bán kết Champions League. 8 trong số 11 cầu thủ ra sân của Inter tại bán kết lượt về trước Barca đã chơi trong trận chung kết đau đớn trước Man City cách đây 2 năm. Năm đó, Inter thua theo cách nào có lẽ không cần nói lại.

Francesco Acerbi, người ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Inter vào phút bù giờ, đã sống một cuộc đời cơ bản bị coi là thất bại trong tiêu chuẩn bóng đá đỉnh cao. 22 tuổi vẫn đá ở Serie C. 25 tuổi phát hiện bị ung thư tinh hoàn trước khi chật vật chữa trị để lấy lại phong độ. Vào thời điểm gia nhập Inter hè 2022 với giá 3 triệu euro ở tuổi 34, thứ Acerbi nhận nhiều nhất là chỉ trích. Các CĐV Inter không tin trung vệ này theo kịp tiêu chuẩn đội bóng con cưng của họ.

Yann Sommer, người chơi hay nhất cả hai lượt trận bán kết với 14 pha cản phá, cũng hoàn toàn nằm ngoài mọi cuộc tranh luận về những người gác đền đáng chú ý trong 10 năm qua. Thủ thành người Thụy Sĩ dành cả thanh xuân chơi cho CLB hạng trung Borussia M’Gladbach. Năm 34 tuổi, Sommer được Bayern Munich chiêu mộ để thay thế tạm thời Manuel Neuer bị gãy chân. Ngay khi Neuer trở lại sau đó chỉ 6 tháng, Sommer bị Bayern đá đi không thương tiếc.

Inter giành chiến thắng nhờ dàn cầu thủ từng nếm trải nhiều thất bại trong sự nghiệp.

Federico Dimarco, người cướp bóng trong chân Frenkie de Jong và khởi xướng bàn mở tỷ số trước Barca, từng bị coi là không đủ trình độ lẫn thể chất để chơi trong đội hình Inter Milan của Antonio Conte.

Davide Frattesi, người ghi bàn quyết định cho Inter trong các chiến thắng trước Bayern Munich và Barca, mới tháng 1 còn suýt bị đem bán vì không cạnh tranh nổi vị trí với các đàn anh, và thực tế ra sân trong tâm thế tiêm thuốc giảm đau. Anh suýt chút nữa đã không thể thắng cơ thể của chính mình.

Toàn bộ đội ngũ trụ cột Inter xây dựng trong 7-8 năm qua như Lautaro Martinez, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni… đều đã thua những trận không được phép thua, và thua cả những trận không ai dám nghĩ họ có thể thua. Từ thất bại gây sốc trước Bologna và tuột Scudetto vào tay Milan ở mùa 2021/22, thua trên chấm luân lưu trước Atletico Madrid ở vòng 1/8 Champions League mùa trước, đến chính những lần gục ngã ở mùa giải này để tụt lại trong cuộc đua vô địch với Napoli. 

Giống Jordan, vì đã thua, nên Inter càng trở nên mạnh hơn. 

Barca với các thần đồng Lamine Yamal, Pau Curbasi hay những ngôi sao như Pedri, Dani Olmo, Raphinha…, chưa có trải nghiệm thất bại đa dạng và đau đớn như thế. Xin đừng hiểu nhầm tôi đánh giá thấp các ngôi sao của Barca, chỉ là khát khao, bản lĩnh từ những thất bại muôn hình vạn trạng của Inter đã giúp họ bứt lên trong cuộc đấu boxing tổng lực chưa từng có tiền lệ tại vòng bán kết Champions League. 

Vào những thời điểm ngặt nghèo nhất, chính những “gã thất bại” của Inter đã chứng minh mình muốn thắng hơn Barca. Marcus Thuram, Nicolo Barella trong hiệp phụ đã không còn sức nhưng vẫn gồng mình để đứng vững để kéo dãn thời gian. Alessandro Bastoni chạy cả trận để phong tỏa Lamine Yamal. Acerbi, Darmian, De Vrij đều chơi tập trung tuyệt đối trong hiệp phụ. Sommer thì bay lượn không tưởng trong khung gỗ. Inter có thể không hay hơn, nhưng chắc chắn đã chịu đựng giỏi hơn Barca.

Tương lai thực tế vẫn đang mở ra trước mắt thế hệ tuyệt vời của Barca với Yamal, Pedri, Curbasi… Nếu Barca lọt vào chung kết Champions League ngay mùa giải sau thì tôi cũng không bất ngờ. Nhưng hiện tại, chiến thắng thuộc về Inter, những kẻ đã nếm vị đắng của thất bại rõ hơn bất kỳ ai tại vòng bán kết Champions League mùa này.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay