PSG đã hủy diệt Inter với tỷ số 5-0 để giành ngôi vương châu Âu, trong đó tài năng trẻ Desire Doue lập cú đúp, còn Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia và Senny Mayulu mỗi người ghi một bàn.
PSG trở thành đội bóng Pháp thứ hai giành Cúp C1/Champions League, sau Olympique Marseille vào năm 1993. Ngoài ra, họ cũng là đội đầu tiên giành chiến thắng trong trận chung kết Cúp C1/Champions League với cách biệt 5 bàn trở lên. Đây cũng là chiến thắng vang dội nhất trong lịch sử một trận chung kết Cúp C1/Champions League. PSG cũng là đội đầu tiên ghi được hai bàn thắng trong 20 phút đầu tiên của một trận chung kết Champions League.
Đội bóng thủ đô nước Pháp đã hoàn tất cú ăn ba trong mùa giải đầu tiên không có Mbappe, người đã rời PSG để gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do trong kỳ chuyển nhượng hè 2024.
Dù vậy, đội trưởng ĐT Pháp vẫn vui mừng khi thấy đội bóng cũ hiện thực hóa giấc mơ. Ngay sau trận chung kết, Mbappe đã đăng tải lên Instagram để chúc mừng CLB nơi anh trưởng thành. Tiền đạo này viết: “Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Chiến thắng – và theo phong cách của CLB. Chúc mừng PSG”.
Trong khi PSG ăn mừng cú ăn ba lịch sử, Mbappe lại trắng tay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid. Tuy nhiên, tiền đạo này vẫn kịp giành danh hiệu Pichichi dành cho vua phá lưới La Liga.
Cả hai đội – PSG và Real Madrid – sẽ tiếp tục cạnh tranh thêm một danh hiệu nữa trong mùa hè này, khi FIFA Club World Cup (Cúp thế giới các CLB) diễn ra vào hai tuần tới.