CLB Công an Hà Nội từng chiêu mộ dễ dàng nhiều tuyển thủ trẻ và ngôi sao ĐT Việt Nam. Nhưng trường hợp Hồ Văn Cường thuộc diện thương vụ phức tạp bậc nhật lịch sử CLB. Cụ thể, đội bóng ngành công an 2 lần tiếp cận Văn Cường. Ở lần đầu, Hồ Văn Cường đồng ý ra đi, nhưng SLNA từ chối. Sau đó, tới lượt SLNA "bật đèn xanh" nhưng Văn Cường lại tỏ ý muốn ở lại.
Sau 2 lần “mất mặt” vì không thể chiêu mộ một tuyển thủ trẻ Việt Nam, CLB Công an Hà Nội buộc phải đưa ngoại binh chất lượng John Cley vào bàn đàm phán. Đây cũng là mấu chốt giúp đội bóng ngành công an lấy được Hồ Văn Cường, nhưng chỉ ở diện cho mượn.
Song ngay cả khi chiêu mộ thành công Hồ Văn Cường, CLB Công an Hà Nội lại không thể sử dụng anh hiệu quả. Trong bối cảnh còn đó những hậu vệ phải đẳng cấp như Lê Văn Đô, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, đội bóng ngành công an không thể tận dụng tốt tiềm năng của Văn Cường tại V.League 2024/25. Sau cùng, hậu vệ này trở lại Sông Lam Nghệ An. Gương mặt này là nhân tố chủ chốt giúp đại diện xứ Nghệ trụ hạng V.League và lọt vào chung kết Cúp Quốc gia.
“Trận bán kết vừa rồi là cú hích tinh thần rất lớn với tôi. Tôi còn có dịp gặp lại bạn thân trước trận nên càng có thêm động lực. Nhờ vậy mà tôi bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn và sẵn sàng cho trận chung kết gặp Công an Hà Nội”, Văn Cường nói.
Cầu thủ này chia sẻ: “Tôi từng khoác áo Công an Hà Nội một mùa, nên có thể hiểu rõ phần nào cách chơi của họ. Dù chiến thuật có thay đổi nhiều, nhưng tôi vẫn nắm được điểm mạnh của một số cầu thủ. Tôi sẽ cố gắng tận dụng điều đó để thi đấu tốt nhất”.
Được chơi trận chung kết ngay trên “chảo lửa” sân Vinh, Hồ Văn Cường hy vọng người hâm mộ xứ Nghệ sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc: “Không chỉ tôi, mà cả đội đều mong muốn sân Vinh sẽ được lấp đầy, để khán giả tiếp thêm lửa cho chúng tôi. Sự cổ vũ của người hâm mộ là nguồn sức mạnh lớn nhất để chúng tôi chiến đấu hết mình.
Đánh giá về cơ hội trước trận chung kết, Hồ Văn Cường thừa nhận Công an Hà Nội là đối thủ mạnh, nhưng khẳng định SLNA không hề e ngại: “Đây là một trận đấu một mất một còn. Trong bóng đá không nói trước được điều gì. Bình Dương ở bán kết cũng được đánh giá cao, nhưng chúng tôi đã vượt qua. Vì vậy, toàn đội đang rất tự tin và quyết tâm mang về chiến thắng.”
Cuối cùng, cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA bày tỏ sự khát khao về một danh hiệu cho đội bóng quê hương: “Đã rất lâu rồi SLNA mới vào chung kết. Tất cả chúng tôi đều quyết tâm mang chiếc cúp này về cho người hâm mộ xứ Nghệ, như một sự tri ân sau những mùa giải không thành công”.