ĐT Anh: Không thấy sư tử, chỉ có mèo con bạc nhược

Hà Trang
09:09 ngày 24-03-2024
Đầu tiên, cần khẳng định một thất bại giao hữu không phải là thảm họa với bất cứ đội bóng nào. Nhưng cái cách ĐT Anh khiến người hâm mộ thất vọng ngay tại Wembley đã rất quen thuộc và đó mới là vấn đề.

Brazil tung ra hàng thủ không thể chắp vá hơn và nhìn vào tương quan lực lượng lúc xuất phát, đến đội B của Anh cũng được đánh giá cao hơn. Không có Harry Kane nhưng với những gì còn lại trong tay, HLV Gareth Southgate vẫn thỏa sức triển khai mọi ý tưởng tấn công.

Nhưng thực tế tại Wembley lại khác hoàn toàn. Bên sở hữu những cơ hội rõ ràng nhất lại là Brazil. Sự ăn ý của Vinicius, Rodrygo và Paqueta là chất liệu chính, khiến cho cách triển khai bóng của Selecao mượt mà và có đột biến cao.

Sự ăn khớp chính là thứ đội chủ nhà không có. Trong lần hiếm hoi được đá chính cho Tam sư, Ollie Watkins mất hút ở vị trí trung phong. Đương nhiên, thay thế vai trò của Kane là điều không dễ, nhưng kinh nghiệm trận mạc non nớt khiến tiền đạo của Aston Villa như người thừa trên sân.

Watkins còn lâu mới thay được Kane

Chính việc cầu thủ đứng cao nhất đội hình hoạt động không hiệu quả buộc những vệ tinh như Jue Bellingham, Phil Foden và Anthony Gordon phải cánh đáng thêm nhiều nhiệm vụ. Nhưng khác xa với những bài phối hợp mượt mà của đối thủ, tam tấu này không kết hợp tốt với nhau, cũng không tạo sự gắn kết đủ chặt với Declan Rice, Conor Gallagher, Ben Chilwell... qua đó khiến cho Anh rời rạc.

Một vấn đề đã cũ nhưng buộc phải nhắc lại: ĐT Anh không thể thiếu Kane. Hơn cả một chân sút, một đội trưởng, Kane là người có năng lực liên kết các đồng đội bằng những đường chuyền, khả năng kéo bóng và di chuyển thông minh của mình. Không có một tiền đạo mục tiêu để cả đội hướng tới, các cầu thủ còn lại chỉ nhăm nhe sút xa. Sự bất lực thể hiện rõ ở pha bóng Bellingham định lốp bóng qua đầu thủ môn Bento dù trước mặt vẫn còn nguyên trung vệ và khoảng cách lên tới hơn 40m.

Hàng công thiếu hiệu quả tạo sức ép ngược lại lên hàng thủ. Nhưng trước khi nhắc tới chuyên môn, cần bàn đến thái độ. Sự chủ quan là dễ nhận ra chỉ sau một pha bóng. Kyle Walker xuất sắc băng về bọc lót cho Pickford sau cú dứt điểm của Vinicius đầu hiệp 1. Những tưởng như vậy là xong thì hậu vệ của Man City lại chuyền bóng cẩu thả lên phía trên, vô tình đi thẳng vào người Harry Maguire đang đứng trước mặt.

Chắc chắn Walker không dám "vô tư" như vậy ở một trận đấu của Man City nhưng trước Brazil bị đánh giá thấp hơn, anh và các đồng đội Tam sư lại quá tự tin. Sau Walker, đến lượt Maguire mắc lỗi. Sai lầm để Rodrygo cướp bóng cực kỳ đơn giản vào cuối hiệp 1 của trung vệ MU suýt chút nữa khiến ĐT Anh trả giá bằng bàn thua. 

Walker chơi chủ quan và còn dính chấn thương

Trong ngày không có Kane, Maguire được đeo băng đội trưởng. Sự tin tưởng tuyệt đối của Southgate vào ngôi sao bị thất sủng tại MU chưa bao giờ tạo cảm giác yên tâm cho người hâm mộ. Trước Brazil, fan lại có thêm nhiều cơ sở để nghi ngờ trình độ của Maguire.

Bàn thua ở phút 80 đến như một hệ quả tất yếu. Brazil không tấn công quá dồn dập nhưng rất có nét và sao trẻ Endrick là người hưởng lợi. ĐT Anh đã thua theo cách khiến người hâm mộ khó chịu nhất khi mà sức phản kháng là quá ít.

Chắc chắn sau trận đấu này, Southgate sẽ phải "tâm sự" với các học trò rất nhiều. Tiêu chuẩn, chất lượng bóng đá của Tam sư đang bị kéo thấp. Điều này đến phần lớn là từ cái đầu chứ không phải đôi chân. Ở trận gặp Bỉ sắp tới, người hâm mộ muốn thấy một con sư tử thật sự, chứ không phải con mèo bạc nhược thế này!
 

VIDEO: Anh 0-1 Brazil

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • MSI 2024: Hủy diệt G2 Esports, T1 tái đấu Bilibili Gaming MSI 2024: Hủy diệt G2 Esports, T1 tái đấu Bilibili Gaming

    Dù gặp nhiều khó khăn trong ván 3, T1 vẫn đánh bại G2 Esports 3-0. Theo đó, nhà đương kim vô địch thế giới tiến vào chung kết nhánh thua MSI 2024 đối đầu Bilibili Gaming, trong khi G2 rời giải với vị trí thứ 4.

  • Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Aston Villa, 22h00 ngày 19/5: Chiến thắng dành cho chủ nhà 22h00 ngày 19/5: Crystal Palace vs Aston Villa

    Nhận định bóng đá trận Crystal Palace vs Aston Villa trong khuôn khổ vòng 38 Ngoại hạng Anh 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 19/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Mourinho tiết lộ cách ‘nhốt’ Messi lại Mourinho tiết lộ cách ‘nhốt’ Messi lại

    Ông thầy nổi tiếng người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi tiết lộ về việc từng “nhốt” Lionel Messi một cách thành công trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

  • MU xúc tiến chiêu mộ Leny Yoro MU xúc tiến chiêu mộ ngôi sao thế chỗ Varane

    Báo chí Anh đưa tin, MU đang đẩy nhanh việc chiêu mộ trung vệ trẻ 18 tuổi Leny Yoro từ Lille nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng thủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x