Bóng Đá Plus trên MXH

Mối liên hệ đặc biệt giữa Barca và người Hàn Quốc

05 phút trước
Khi FIFA vào cuộc phạt tiền và Barca dự hai kỳ chuyển nhượng vì vi phạm quy định chiêu mộ cầu thủ trẻ năm 2014, lò La Masia đang có 3 tài năng trẻ Hàn Quốc. Đó là Paik Seung Ho, Chan Kyul Hee và đặc biệt là “Messi Hàn” Lee Seung Woo.

    Lò La Masia của Barca từng có những tài năng trẻ người Hàn Quốc như Lee

    Trở lại hơn 11 năm trước, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã phạt Barca không được phép chiêu mộ cầu thủ trong 2 kỳ chuyển nhượng mùa đông và mùa hè 2015, đồng thời phải nộp phạt 370.000 euro vì vi phạm các quy định về việc ký hợp đồng với cầu thủ EU dưới 16 tuổi và cầu thủ ngoài EU dưới 18 tuổi trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013.

    Nếu không có án phạt đó, có lẽ một cầu thủ Hàn Quốc đã có thể góp mặt trong đội hình Barca đang tập huấn trước mùa giải tại Seoul lúc này. Việc ký hợp đồng với ba ngôi sao trẻ Hàn Quốc, cùng nhiều cầu thủ khác, chính là nguyên nhân dẫn đến án phạt. Đó là Lee Seung Woo, Paik Seung Ho và Chan Kyul Hee. Vì lệnh cấm này, Lee và 8 cầu thủ trẻ khác ở học viện La Masia không được phép tham dự các đấu chính thức cho đến năm 18 tuổi.

    Với Lee, cho đến trước ngày 6/1/2016, anh không được phép chơi các trận đấu chính thức với Barca. Cầu thủ người Hàn Quốc gia nhập Barca năm 13 tuổi. Anh đã phát triển sự nghiệp ở hệ thống đào tạo trẻ của Barça cho đến khi ra mắt đội trẻ, ghi bàn thường xuyên và nhiều lần giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tại một số giải đấu. Nhưng chưa bao giờ Lee chính thức được đôn lên đội một và rời đội bóng xứ Catalunya để sang Verona vào mùa hè 2017.

    Rời học viện Barca, giống như Paik và Chan, Lee đã lưu lạc khắp nơi và không gặt hái được mấy thành công. 5 năm sau, sau khi thử vận may với các đội bóng châu Âu khác, Lee trở về quê nhà.

    Lee không được thi đấu cho Barca cho đến năm 18 tuổi

    Hiện tại, Lee đang chơi cho Jeonbuk Hyundai và dự khán trận giao hữu mà Barca đã hủy diệt FC Seoul 7-3 hôm 1/8. Khi nói về La Masia, Lee hết lời khen ngợi và vẫn gọi đó là nơi độc nhất vô nhị trên thế giới: "Trong thế giới bóng đá, không có gì sánh bằng La Masia".

    Bên cạnh đó, Lee bày tỏ lòng biết ơn với lò La Masia và luôn mong ước được đối đầu với Barca trong một trận giao hữu ngay tại quê nhà. "Tôi luôn biết những gì đã được dạy bảo tại La Masia và Barca. Tôi hy vọng Barca sẽ đến đây hàng năm, bởi vì người Hàn Quốc chúng tôi, những NHM bóng đá, thực sự rất thích điều đó”, Lee chia sẻ.

    Lee có tình bạn thân thiết với Olmo

    Trong những năm tháng gắn bó với Barca, Lee không bao giờ quên tình bạn với Dani Olmo. Cuối trận đấu giữa Barca và FC Seoul, cầu thủ gốc Terrassa đã tặng người đồng đội cũ chiếc áo đấu của mình. Một bất ngờ dành cho Lee khi anh không ngờ tới sẽ nhận được món quà quý giá này và vô cùng biết ơn Olmo.

    CLB Jeonbuk Hyundai của Lee hiện đang dẫn đầu K-League 2025 (giải VĐQG Hàn Quốc) sau 24 vòng đấu và đang tiến rất gần tới 1 suất dự vòng play-off tranh chức vô địch ở giải đấu số 1 xứ sở Kim chi.

    DI ĐAN • 05 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay