Chưa đầy nửa tháng nữa, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu lượt đi với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Và một trong những câu chuyện được nói đến nhiều nhất trong thời gian qua là hàng tấn công của HLV Kim Sang Sik đang gặp phải nhiều vấn đề khác nhau. Điều đó dấy lên nỗi lo đội tuyển sẽ “đi săn không súng”.
Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ông Kim rơi vào hoàn cảnh này. Cần phải nhớ rằng, tại AFF Cup 2024, Việt Nam đã khởi đầu khá ấn tượng, nhưng hàng tiền vệ mới là nơi gánh vác trọng trách ghi bàn. Chỉ đến khi Xuân Sơn xuất hiện, “hỏa lực” trên hàng công mới được gia tăng đáng kể. Bản thân Xuân Son cũng giúp Tiến Linh hồi sinh phong độ.
Việc Xuân Son dính chấn thương thực sự để lại một khoảng trống mênh mông. Không phải đến bây giờ người ta mới nhắc tới vấn đề hàng tấn công. Ở trận giao hữu với Campuchia, Hai Long và Văn Vĩ là hai người ghi bàn trong chiến thắng 2-1. Trong trận thắng Lào 5-0 tại vòng loại Asian Cup 2027, tên của các tiền đạo cũng không xuất hiện trên bảng tỷ số, mà thay vào đó là những Ngọc Quang, Văn Vĩ (cú đúp), Hai Long và Quang Hải.
Chắc chắn sẽ cần sự tỏa sáng của các tiền đạo, nhưng có lẽ HLV Kim Sang Sik sẽ phải tính đến phương án “đi săn không cần súng” một cách chủ động thay vì phó mặc cho may rủi. Chơi tại “chảo lửa” Bukit Jalil, nhiều khả năng Việt Nam sẽ ưu tiên mặt trận phòng ngự, và HLV Kim Sang Sik cần những cầu thủ biết tham gia phòng ngự. Điều đó bắt đầu từ các tiền đạo, tức là họ có thể lùi sâu, tranh chấp, thậm chí biến mình thành hậu vệ khi cần.
Tuấn Hải là một lựa chọn tốt khi anh đang sung sức. Công Phượng hiện cũng đầy khát vọng. Thanh Bình là một giải pháp không tệ. Tương tự, Tiến Linh cũng đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu…Tất cả đều nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên như đã đề cập, khả năng ĐT Việt Nam thi đấu không có tiền đạo thực thụ cũng được xem là phù hợp trong bối cảnh phải đá trên sân khách, nơi mà chúng ta không nhất thiết phải ghi bàn bằng mọi giá.