Sao MU suy sụp từ vụ xả súng khiến trận Bỉ vs Thụy Điển bị hủy bỏ

Lan Hạ
05:58 ngày 18-10-2023
Vụ xả súng khiến trận Bỉ vs Thụy Điển bị hủy bỏ được cập nhật diễn biến chú ý với việc trung vệ MU, Victor Lindelof đồng thời là thủ quân ĐT Thụy Điển kể lại chi tiết những gì xảy đến trong phòng thay đồ cũng như thông tin về thủ phạm được hé mở.

Không ai khác Victor Lindelof cùng đồng đội tại ĐT Thụy Điển đã trải qua những giờ phút căng thẳng tột độ từ vụ xả súng kinh hoàng khiến trận Bỉ và Thụy Điển tại bảng F vòng loại EURO 2024 trên sân Stade Roi-Baudoin ở Brussels (Bỉ) bị hủy bỏ. Khi trở lại phòng thay đồ trong giờ nghỉ giải lao sau khi hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1, cả hai đội đã được thông tin về vụ khủng bố xảy ra trước đó ở trung tâm thành phố Brussels. Hai CĐV Thụy Điển đã bị một kẻ tình nghi là khủng bố Hồi giáo bắn chết một cách tức tưởi. 

Trong vai trò đội trưởng ĐT Thụy Điển, trung vệ MU, Victor Lindelof đã kể chi tiết về quyết định nhất trí của các tuyển thủ Thụy Điển khi họ chọn ở lại phòng thay đồ sau giờ nghỉ giải lao. “Về cảm xúc thì không thể thi đấu được. Thật khủng khiếp khi nghe tin ai đó bị giết trên đường phố. Với tư cách là đội trưởng, tôi đã nói chuyện với đồng đội để xem họ cảm thấy thế nào và sau đó tôi cảm thấy mình cũng phải nói chuyện với các tuyển thủ Bỉ. Tôi giải thích cho họ cách chúng tôi nhìn nhận tình hình và nói với họ rất rõ ràng rằng chúng tôi không muốn tiếp tục thi đấu. Có những tuyển thủ Thụy Điển có gia đình và bạn bè có mặt ở trên sân Stade Roi-Baudoin”, Lindelof chia sẻ, “Vì vậy, mục đích của chúng tôi khi đó là cố gắng liên lạc trực tiếp với người thân hay bạn bè”.

Victor Lindelof suy sụp sau vụ xả súng

Cùng với đó, trung vệ của MU thừa nhận, anh bị suy sụp tinh thần từ vụ nổ súng cướp đi mạng sống của hai CĐV Thụy Điển. Trên tài khoản Instagram cá nhân, Lindelof đã bày tỏ quan điểm sau vụ tấn công. “Tôi bị sốc và đau buồn trước những vụ việc khủng khiếp ở Brussels. Tôi không có từ nào có thể diễn tả được sự tàn ác và vô nhân đạo như vậy. Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của những người không may bị sát hại”. Trong khi đó, cô vợ Maja của Lindelof cũng đã gửi tin nhắn đầy xúc động đến chồng sau vụ tấn công ở Brussels. “Và em chỉ muốn anh ở nhà ngay bây giờ", đó là dòng “tút” của nàng WAG Maja kèm theo biểu tượng cảm xúc trái tim với hàm ý chờ đợi sự xuất hiện của ngôi sao MU.

Còn trong một diễn biến khác, thông tin về thủ phạm Abdesalem Lassoued, kẻ đã bị cảnh sát bắn hạ sau nhiều giờ chạy trốn đã được hé mở. Abdesalem được cho là đã sống ở Bỉ bất hợp pháp. Gã đàn ông 45 tuổi gốc Tunisia đã nộp đơn xin tị nạn vào năm 2019, nhưng yêu cầu của gã ta bị từ chối. Trước đó, vào năm 2016, Abdesalem được xác định là người có lý lịch cực đoan. Trước khi gây ra vụ xả súng vừa qua, Abdessalem bị cáo buộc đã đe dọa một người ở trung tâm tị nạn ở Kempen (Đức), sau khi người này tiết lộ Abdessalem từng bị kết tội khủng bố ở Tunisia. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x