Bóng Đá Plus trên MXH

Son Heung-min gây sốt khi được 'người khổng lồ' bế như em bé

37 phút trước
Cuộc gặp gỡ giữa cựu võ sĩ MMA Choi Hong-man và Son Heung-min đang trở thành đề tài nóng tại cả Hàn Quốc lẫn nước Anh.

    Son được cựu võ sĩ MMA bế như em bé

    Tháng trước, đội hình Tottenham, bao gồm cả Son Heung-min, đã tổ chức buổi tập luyện mở tại sân vận động Anyang (Gyeonggi, Hàn Quốc) trước trận giao hữu với Newcastle. Sau buổi tập, Son đứng cạnh Choi Hong-man tại khán đài sân vận động và tạo nên một khoảnh khắc vừa bất ngờ vừa hài hước.

    Tờ The Sun đưa tin: "Ngôi sao của Tottenham, Son Heung-min, đã được một cựu võ sĩ MMA cao 218cm bế trong buổi tập mở như thể đang bế một em bé".

    Choi Hong-man là cựu võ sĩ MMA từng thi đấu từ năm 2006 đến 2016, nổi tiếng vì thể hình đồ sộ và từng đối đầu với huyền thoại MMA Fedor Emelianenko.

    Truyền thông mô tả: "Choi Hong-man đã nhấc bổng Son Heung-min lên như bế một đứa trẻ. Son, cao 1m83, bị Choi ôm trọn trong vòng tay khiến anh vừa ngượng ngùng vừa bật cười, đến mức phải che mặt".

    Không chỉ Son, mà Yang Min-hyuk và Richarlison cũng có dịp tương tác với Choi Hong-man tại buổi tập. Đặc biệt, Choi còn bê bổng Yang Min-hyuk bằng cả hai tay, mang lại tiếng cười cho người hâm mộ trên khán đài.

    Son có thể tái ngộ Lloris ở LAFC

    Trong bối cảnh buổi giao lưu đầy nụ cười ấy là một lời chia tay buồn. Son Heung-min đã xác nhận sẽ rời Tottenham sau 10 năm gắn bó, và điểm đến khả dĩ nhất là LAFC (Los Angeles FC) - đội bóng tại Giải nhà nghề Mỹ (MLS).

    Tại đây, Son có thể sẽ tái ngộ với người đồng đội cũ Hugo Lloris, thủ môn kỳ cựu và cựu đội trưởng của Tottenham. Người hâm mộ đang rất trông đợi vào cuộc hội ngộ này.

    Tại buổi họp báo gần đây, Son chia sẻ đầy xúc động: "Đây là quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi tự hào vì đã ở lại với một đội bóng suốt 10 năm. Tôi nghĩ mình đã cống hiến tất cả mọi thứ mỗi ngày cho đội.

    Tôi đã cố gắng hết sức và tin rằng mình đã đạt được tất cả những gì có thể cùng đội, đặc biệt là chức vô địch UEFA Europa League. Đó là lý do lớn nhất khiến tôi quyết định ra đi.

    Tôi cần một môi trường mới, một động lực mới, một sự thay đổi. Khi tôi đến Tottenham 10 năm trước, tôi là một cậu bé không giỏi tiếng Anh. Giờ đây, tôi rời đi như một người đàn ông, và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó".

    Đỗ Trung • 37 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay