Đừng bao giờ nghi ngờ đẳng cấp của Bernardo Silva!

Hà Trang
07:49 ngày 21-04-2024
Một tuần điên rồ kết thúc bằng hình ảnh Bernardo Silva thở hắt ra kiệt sức, nhưng lần này trong cảm giác sung sướng vì đã cùng Man City vào tới chung kết FA Cup. Có kẻ "tội đồ" nào chuộc tội nhanh như vậy không?

Bạn biết sức ép của "ngành công nghiệp" này lớn như thế nào khi đến một cầu thủ như Silva còn bị chỉ trích sau thất bại ở loạt luân lưu trong trận tứ kết lượt về với Real Madrid. Trước đây, đã quá nhiều lần tiền vệ nhỏ con người Bồ Đào Nha có những khoảnh khắc ma thuật để cứu rỗi City. Nhưng khi anh đá hỏng ở khoảng cách 11m - điều vốn rất bình thường trong bóng đá, những gì Silva phải hứng chịu vẫn rất nặng nề.

Đương nhiên, với một người hiểu bóng đá, đặc biệt là hiểu chuyện như Pep Guardiola, ông nào có thể trách cứ học trò cưng. "Ở những loạt sút luân lưu, bất cứ cầu thủ nào sẵn sàng đứng lên nhận nhiệm vụ thực hiện cú sút, đều là người hùng với tôi rồi", Pep nói. "Ai dám lãnh trách nhiệm đó phải có phẩm chất và tinh thần rất vững vàng, không phải ai cũng sẵn sàng làm điều đó. Silva, sau cú đá hỏng, sẵn sàng đối mặt và chịu trách nhiệm vì hành động của mình. Cho nên, tôi không bao giờ trách móc những cầu thủ đá hỏng penalty. Ngược lại, tôi còn dành cho họ sự tôn trọng lớn".

Pep không nói mồm mà luôn hành động. Ai coi Silva là "tội đồ" cứ việc, còn Pep không thể sống thiếu anh. Ở trận bán kết FA Cup, Silva đá chính và thi đấu trọn vẹn hơn 90 phút, trong bối cảnh Grealish, Alvarez đều bị thay ra khi City bế tắc, còn Erling Haaland không có mặt trên sân.

Niềm tin là thứ khó diễn tả. Pep có vẻ đang tạo cơ hội cho Silva "lấy công chuộc tội" - dù ông không cho đấy là tội. Nhưng thực tế, đơn giản hơn rất nhiều, chỉ là Pep không còn ai xuất sắc hơn để sử dụng. 

Silva đứng dậy sau vấp ngã

Vậy còn chuyện tâm lý thì sao? Pep không sợ Silva không gượng dậy nổi sau cú sốc ở cúp châu Âu sao? Nếu nghĩ như vậy thì không hiểu về Silva cũng như Man City rồi. Sau quá nhiều năm tôi luyện, các học trò của Pep không chỉ là những ảo thuật gia với đôi chân khéo léo, mà còn là chiến binh với tinh thần vững vàng. Họ thừa chuyên nghiệp để biết phải ném những gì xảy ra vào hết quá khứ, và chỉ tập trung vào hiện thực.

Và sự thật, Man City đã có gần 2 giờ thi đấu mệt mỏi trước Chelsea. Họ cầm bóng tới 62%, tung ra 14 lần dứt điểm nhưng chỉ có chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,84, thấp hơn nhiều 1,16 của đối thủ. Thế nhưng từ cơ hội còn chưa tới 1 bàn thắng như vậy, City thực tế lại ghi bàn nhờ vào khoảnh khắc xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ của Silva.

Silva ghi bàn đã xuất sắc nhưng những gì anh chia sẻ sau trận mới thật sự đáng chú ý. "Chúng tôi thấy cực kỳ mệt mỏi. Cả đội chỉ có 2 ngày nghỉ, so với 5 (hay 6) ngày nghỉ của Chelsea. Điều này càng thiếu công bằng khi chưa đầy 3 ngày trước chúng tôi phải đá tới 120 phút. Trong khi Chelsea có tới 5 ngày ngồi nhà và chuẩn bị cho trận này". Mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, City nói chung và Silva nói riêng vẫn biết cách vượt qua nghịch cảnh.

Do đó, đừng vì một trận đấu mà đánh giá một con người. Silva xứng đáng nhận được sự tôn trọng hơn nhiều!

VIDEO: Man City 1-0 Chelsea

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x