Bị dẫn bàn từ ngay phút thứ 16 của trận chung kết với Crystal Palace, HLV Pep Guardiola buộc phải tìm kiếm bàn gỡ hòa bằng những điều chỉnh nhân sự. Và, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã tìm đến cầu thủ tân binh 19 tuổi này để lấy cảm hứng cũng như tạo sự khác biệt cho đội nhà.
Theo đó, ở phút thứ 76, Pep rút Omar Marmoush ra để thay bằng ngôi sao 19 tuổi người Argentina - Echeverri. Trước đó chân sút người Ai Cập thi đấu dưới phong độ và chính anh đã sút hỏng quả phạt đền ở phút 36, khiến Man xanh bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa.
Đáng chú ý, Echeverri được tung vào sân thay Marmoush để có trận ra mắt, dù trước đó anh chưa từng được điền tên vào danh sách thi đấu ở bất cứ trận nào trong mùa giải này. Sau khi vào sân, cầu thủ có cái kèo phải khéo léo như kèo trái của Messi cũng như lối tư duy chơi bóng huyền thoại người Argentina đã có 2 cơ hội ghi bàn. Tuy vậy, anh đã bỏ lỡ rất đáng tiếc.
Echeverri gia nhập Man City vào tháng 1/2024, trước khi được cho mượn lại River Plate trong một năm. Lúc mới tới sân Etihad, Echeverri được gọi là “thần đồng” và “tiểu quỷ” nhờ tài kiến thiết lối chơi cũng như khả năng rê bóng “ma quỷ” của mình.
Ngoài ra, Echeverri cũng được đánh giá rất cao ở tốc độ trong các tình huống một chọi một và những cú sút cực mạnh. Anh cũng giống Messi, một trong hai thần tượng của mình, ở vóc dáng nhỏ bé (1,71m) và cùng phong cách rê bóng với trọng tâm thấp.
Tuy ra mắt trong thất bại 0-1 trước Crystal Palace nhưng Echeverri rất vui và xem đây như một cột mốc đáng nhớ để tiếp tục nỗ lực, cố gắng thể hiện tài năng của mình.