Claudio Echeverri đã có lần đầu đá chính không thể ấn tượng hơn khi ghi bàn đầu tiên cho Man City, góp phần vào chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Al Ain. Đó là pha sút phạt mẫu mực của tân binh đến từ Man City.
Tuy nhiên, tài năng trẻ 19 tuổi buộc phải rời sân ngay sau hiệp 1 tại sân Mercedes-Benz vì chấn thương mắt cá chân. Hình ảnh đáng lo ngại sau đó của Echeverri khi anh chống nạng đi lại còn gương mặt đầy rẫy sự khó nhọc khiến fan Man City "đứng ngồi không yên".
Do chấn thương nặng, anh đã không thể tham gia tập luyện cùng toàn đột trong những ngày qua tại đại bản doanh của Man City ở Boca Raton, Florida. Với tình hình hiện tại, Echeverri gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng G với Juventus tại Orlando.
Chính HLV Pep Guardiola của Man City cũng xác nhận vấn đề nghiêm trọng của Echeverri: "Claudio Echeverri gặp vấn đề ở mắt cá chân. Cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu hai hoặc ba tuần. Tôi và toàn đội đều cảm thấy tiếc cho cậu ấy".
Đây là một đòn giáng mạnh với cầu thủ người Argentina, người đã phải chờ đợi rất lâu để có cơ hội thể hiện trong màu áo Man City. Được chiêu mộ từ River Plate từ tháng 1/2024, nhưng phải đến trận chung kết FA Cup, nơi Man City để thua Crystal Palace, Echeverri mới có lần đầu ra sân.
Bàn thắng từ cú đá phạt đẳng cấp vào lưới Al Ain tưởng như sẽ mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trong sự nghiệp của Echeverri tại Anh. Nhưng giờ đây, anh sẽ phải tập trung để vượt qua "ám ảnh" chấn thương cũng như lấy lại phong độ tốt nhất khi bước vào mùa giải mới 2025/26.