Juventus và Man City so tài ở lượt cuối vòng bảng FIFA Club World Cup 2025. Trước trận này, cả hai đội đều đã chắc vé vào vòng 1/8 nhưng vẫn phải phân định ngôi đầu bảng, phòng khả năng gặp Real Madrid.
Man City chỉ mất 4 phút để tạo cơ hội đầu tiên, Bernardo Silva đánh đầu bị thủ môn Di Gregorio dùng chân cản phá. Nhưng 5 phút sau Di Gregorio không có cơ hội để cứu thua cho đội nhà. Trong pha bóng này, Jeremy Doku đã thoát xuống vòng cấm, quặt bóng qua Kalulu trước khi cứa lòng rất xoáy mở tỷ số cho Man City.
Nhưng niềm vui của Man City kéo dài chỉ 2 phút, thủ môn Ederson chuyền bóng cho Bernardo Silva nhưng lại chuyền hỏng, Teun Koopmeiners cướp được bóng trước khi dứt điểm hạ Ederson ở góc hẹp, gỡ hòa 1-1 cho Juventus.
Nhưng Kalulu đến phút 26 còn làm đội nhà khổ thêm lần nữa với pha đốt lưới gây nhiều hoài nghi. Phút 26, Matheus Nunes thực hiện pha căng ngang rất tốt vào vòng 16m50 nhưng không thấy đồng đội nào băng cắt để dứt điểm.
Đúng lúc Nunes đang "bức xúc" thì Kalulu, cầu thủ của Juventus bất ngờ đưa chân đệm tung lưới đại diện Serie A trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ và chính đối thủ.
Đường căng ngang của Nunes không hề nguy hiểm. Bóng đi khá nhẹ và Kalulu cũng không chịu bất kỳ sức ép nào trước khi có pha phản lưới khó hiểu này. Ngay sau đó, Kalulu ôm đầu không hiểu điều gì đã xảy ra.
Pha phản lưới của Kalulu mở màn cho "cơn ác mộng" của Juventus trước Man City. Đại diện hùng mạnh của sau đó để thủng lưới liên tiếp. Chung cuộc, Juventus bại trận 2-5 trước Man City.
Kết quả này không ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp của Juventus. Họ đứng thứ 2 ở bảng G, sau Man City và sẽ gặp đội nhất bảng H ở vòng 1/8. Đối thủ của Man City và Juventus sẽ lộ diện sau khi bảng H kết thúc.
Real Madrid hiện đang đứng đầu nhưng sẽ có trận đấu quan trọng trước Salzburg. Cả hai CLB đều có 4 điểm. Họ sẽ phải nỗ lực để giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Al Hilal (2 điểm) sẽ so tài với đội bóng đã bị loại là Pachuca.
Nếu Al Hilal thắng đậm Pachuca còn trận Real vs Salzburg có kết quả thắng thua, đại diện của Saudi Arabia sẽ có vé. Cơ hội để Al Hilal giành ngôi đầu bảng được đánh giá là rất khả quan. Thêm vào đó, Real có lẽ "thích" gặp đối thủ có lối chơi tấn công như Man City hơn là đụng Juventus.