Cuối cùng thì các ông lớn châu Âu cũng khẳng định đẳng cấp tại FIFA Club World Cup 2025. Sau khi Chelsea hạ gục Benfica (4-1), PSG dạo chơi trước Inter Miami của Messi (4-0) thì Bayern đã đánh bại một trong những đội bóng chơi hay nhất từ đầu giải là Flamengo (4-2).
Giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” đã khẳng định tầm vóc của Harry Kane. Tiền đạo người Anh lập cú đúp xuất sắc để nâng số bàn thắng từ đầu giải lên 3 pha lập công. Đáng chú ý, Bayern hiện có tới 3 cầu thủ đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn tại FIFA Club World Cup 2025 là Kane, Jamal Musiala và Michael Olise (cùng 3 bàn thắng). Có thể xem đó là một lời đe dọa gửi tới PSG về dàn hỏa đồng đều của nhà vô địch Bundesliga.
Song thực ra, Kane vẫn chiếm quá nửa sức mạnh hàng công của Bayern. Tiền đạo người Anh gây áp lực tầm cao, chạy chỗ, chuyền bóng và dứt điểm sắc nét. Thật khó hình dung hàng công Bayern sẽ ra sao nếu vắng Kane. Vào cuối hiệp một khi đầu gối của Kane va chạm cực mạnh với chân phải của Erick Pulgar, các CĐV Bayern đã nín thở vì lo lắng. Nhưng rất may là sau khi lăn lộn vì đau đớn, chân sút 31 tuổi đã đứng dậy thi đấu tiếp.
Kane đã ghi 41 bàn sau 50 trận ở mùa giải này, hay 85 bàn sau 95 trận khoác áo Bayern. Những thống kê của một “sát thủ” bậc nhất thế giới. Song Kane không thể làm điều đó một mình. Hệ thống vận hành hiệu quả của Bayern đặc biệt trong việc pressing tầm cao đã mở ra nhiều cơ hội cho các tiền đạo. Flamengo, một đội bóng cũng thích chơi pressing tầm cao, đã tối tăm mặt mày vì áp lực và cường độ mà đội bóng Đức tạo ra. “Họ gây áp lực rất mạnh, các cầu thủ của họ rất giỏi. Ở đẳng cấp này, bất kỳ sai lầm nào cũng là sai lầm chết người. Bayern xứng đáng đi tiếp hơn chúng tôi”, HLV Filipe Luis của Flamengo thừa nhận.
Tuy nhiên PSG không phải là Flamengo. Khi hướng tới cuộc chạm trán với nhà ĐKVĐ Champions League, Vincent Kompany phải thẳng thắn nhìn vào những khiếm khuyết của Bayern. Bayern cực giỏi pressing nhưng lại không làm điều đó một cách ổn định. Không ít thời điểm trong trận gặp Flamengo, Bayern bị “tuột” khỏi trận đấu. Họ chững lại một cách đáng ngạc nhiên, có thể vì nắng nóng, và tạo cơ hội cho Flamengo tấn công. Điều này là cực kỳ nguy hiểm khi Bayern đối diện hàng tiền vệ đỉnh cao của PSG.
Các hậu vệ cánh của Bayern đã chơi tốt trước Flamengo. Josip Stanisic phòng ngự kín kẽ còn Konrad Laimer phát huy vai trò làm bóng như một tiền vệ. Tuy nhiên cả hai đều không có tốc độ ấn tượng. Stanisic và Laimer sẽ cần nhiều hơn sự hỗ trợ từ các đồng đội khi đối đầu các mũi nhọn khét tiếng bên phía PSG như Ousmane Dembele, Kvara, Desire Doue.
Có một điều không thể phủ nhận là hàng công Bayern rất cần thêm cơ bắp. Ngoại trừ Harry Kane tranh chấp khỏe và Leroy Sane giữ bóng cực hay, các mũi nhọn còn lại đều tỏ ra thua thiệt khi gặp các đối thủ giàu thể lực. Jamal Musiala luôn gặp bất lợi vì thể hình mỏng cơm dù rất khéo léo, Serge Gnabry cũng không còn mạnh mẽ trong các pha đấu tay đôi. Điều đó lý giải tại sao Bayern đang theo đuổi tiền đạo hộ pháp 1m98, Nick Woltemade, của Stuttgart. Đừng quên Sane vừa chơi trận đấu cuối cùng cho Bayern trước khi gia nhập Galatasaray vào ngày 1/7.
Vấn đề thể lực là nỗi lo cho tất cả các đội bóng châu Âu ở giải này. Nhưng với Bayern điều đó còn nghiêm trọng hơn. Sang hiệp hai trận gặp Flamengo, cặp tiền vệ Leon Goretzka và Joshua Kimmich trông như không còn hơi sức, Michael Olise cũng xuống sức quá nhanh. Hệ thống của Bayern trên lý thuyết là tốt nhưng các mắt xích đều có những thời điểm lỏng lẻo vì nhiều lý do, trong đó có thể lực.
Hy vọng rằng 4 ngày nghỉ ngơi sẽ giúp các cầu thủ Bayern đạt trạng thái sung sức khi đối đầu PSG. Bởi lẽ chỉ có ở phong độ cao nhất, Bayern mới hy vọng vượt qua được đội bóng “hung hãn” của Luis Enrique.