Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp vẫn tiếp tục cuộc chiến pháp lý để đòi 55 triệu euro tiền lương và thưởng chưa được chi trả từ nhà ĐKVĐ Champions League, thông qua tòa án lao động.
Theo thông tin từ L'Équipe, các luật sư của Mbappe xác nhận vào thứ Hai (7/7) rằng, họ đã rút đơn kiện hình sự mà họ từng nộp hồi tháng 5 - cáo buộc PSG đối xử không đúng mực trong giai đoạn căng thẳng hợp đồng năm 2023, bao gồm việc loại Mbappe khỏi đội hình chính và bắt anh tập riêng.
Dù vậy, Mbappe vẫn tiếp tục theo đuổi một vụ kiện dân sự riêng biệt tại tòa án lao động Pháp, nhằm đòi lại khoản tiền 55 triệu euro (tương đương 64,4 triệu USD) - bao gồm lương và các khoản thưởng chưa được thanh toán trong những tháng cuối hợp đồng với PSG.
Bất chấp mối quan hệ giữa Mbappe và lãnh đạo PSG đã rạn nứt nghiêm trọng kể từ mùa hè năm ngoái, tiền đạo 26 tuổi khẳng định anh không có ác cảm với người hâm mộ PSG hoặc các đồng đội cũ.
Đơn kiện hình sự ban đầu được Mbappe đệ trình do bị đưa vào nhóm "loft" của PSG - nơi dành cho những cầu thủ bị cô lập, không nằm trong kế hoạch thi đấu.
Theo nguồn tin, cách đối xử này đã khiến Mbappe bị ảnh hưởng tinh thần nghiêm trọng, gợi lại những chấn thương tâm lý từ các giai đoạn khó khăn trước đây trong sự nghiệp. Anh đã tạm thời từ bỏ hành động pháp lý trong một thời gian, trước khi khởi động lại vụ kiện dân sự vào tháng 4 vừa qua để đòi lại các khoản tiền bị nợ.
Giờ đây, đội trưởng tuyển quốc gia Pháp sẽ chuyển sự tập trung sang trận bán kết FIFA Club World Cup với PSG vào rạng sáng ngày 10/6. Đây là lần đầu tiên anh đối đầu đội bóng cũ kể từ khi chuyển sang Real Madrid. Dù vụ kiện hình sự đã được khép lại, cuộc chiến pháp lý giữa Mbappe và PSG vẫn chưa hề kết thúc.