Tổng thống Trump, người theo dõi trận chung kết tại sân MetLife ở New Jersey cùng chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đã tiến xuống sân để trao cúp cho đội trưởng Reece James của Chelsea.
Tuy nhiên, thay vì lùi lại phía sau cùng với Infantino sau phần trao cúp như thông lệ, ông Trump lại đứng tại chỗ và giữ vị trí ngay chính giữa, trong khi James giơ cao chiếc cúp. Các cầu thủ Chelsea buộc phải ăn mừng... xung quanh vị Tổng thống Mỹ.
Đây là một hành động kỳ lạ từ nhà lãnh đạo đứng đầu nước Mỹ, người đã phớt lờ nghi thức thông thường là để đội bóng tận hưởng khoảnh khắc riêng cùng nhau, thay vào đó, chọn cách trở thành trung tâm của sự chú ý.
Các cầu thủ Chelsea có vẻ không quá khó chịu với sự hiện diện của Trump, nhưng một số người tỏ rõ vẻ bối rối, trong đó có Reece James và Cole Palmer.
Khi được hỏi về cuộc trò chuyện với ông Trump, James chia sẻ: "Thật lòng mà nói thì lúc đó rất ồn, tôi không nghe rõ lắm. Ông ấy chỉ chúc mừng tôi và cả đội vì đã giành cúp, rồi bảo chúng tôi hãy tận hưởng khoảnh khắc đó".
Cole Palmer - người góp công trong cả 3 bàn thắng và lập cú đúp giúp Chelsea giành vinh quang, thổ lộ: "Tôi biết ông ấy sẽ có mặt ở sân, nhưng tôi không nghĩ là ông ấy sẽ đứng ngay bục trao cúp khi chúng tôi nâng cúp. Tôi hơi bối rối, thật đấy".
Trung vệ Levi Colwill thì nói: "Người ta nói với tôi rằng Trump sẽ trao cúp rồi rời khỏi sân khấu, nên tôi nghĩ ông ấy sẽ rời đi. Nhưng ông ấy lại muốn đứng lại".
Phát biểu với DAZN, Tổng thống Trump nói: "Giải đấu này rất quan trọng, Gianni là bạn tôi. Thật tuyệt khi được theo dõi trận đấu. Hôm nay là một bất ngờ thú vị. FIFA đã làm rất tốt, đây là một môn thể thao đang phát triển mạnh và vô cùng hấp dẫn".
Chelsea giờ đây đã đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên vô địch Club World Cup phiên bản mới, và họ sẽ đeo huy hiệu của nhà vô địch thế giới trên áo đấu trong 4 năm tiếp theo.