Bóng Đá Plus trên MXH

4 ngôi sao Brazil ‘xoay tua’ với 8 gái làng chơi

06 phút trước
Một vụ bê bối xảy ra đã khiến làng bóng đá Brazil rúng động , khi 4 cầu thủ Flamengo trong đó có những cái tên nổi tiếng như Marchinho hay Tardelli, bị phanh phui chơi trò bầy đàn, rồi đánh đập thô bạo 8 gái làng chơi.

    Marcinho trong màu áo Flamengo

    Thành lập vào năm 1895, Flamengo là câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất ở Brazil với hơn 46,9 triệu người hâm mộ tại xứ Samba. Flamengo cùng Sao Paulo là hai đội bóng chưa bao giờ xuống hạng khỏi giải đấu hàng đầu ở Brazil. Flamengo cũng là câu lạc bộ bóng đá giàu có nhất của Brazil, với mức định giá 691 triệu euro.

    Chỉ có điều, danh tiếng của đội chủ sân Maracana, nơi cũng thường tổ chức các trận đấu của đội tuyển quốc gia Brazil, đã bị vấy bẩn bởi scandal thác loạn do 4 cầu thủ của Flamengo gây ra vào tháng 7/2008.  

    Mọi sự bắt đầu khi có có hai cô gái nộp đơn khiếu nại tại đồn cảnh sát ở Belo Horizonte cáo buộc tiền đạo Marcinho, người đã ghi bàn thắng trong trận hòa 1-1 trên sân khách của Flamengo với Atletico-MG tại Mineirao, đã có những hành vi hành hung người khác.

    Theo lời tố cáo của nạn nhân, có 8 cô gái (về sau được cảnh sát xác định là đều hành nghề "buôn hương bán phấn") được một người em họ của thủ môn Bruno mời đến tham dự bữa tiệc tổ chức tại trang trại của Bruno ở Ribeirao das Neves, ngoại ô Minas Gerais, sau khi trận đấu nói trên kết thúc. Andreia, một trong hai nạn nhân, cho biết thêm, ngoài Marcinho và Bruno, còn có tiền đạo Diego Tardelli và thủ môn dự bị Paulo Victor cũng có mặt tại bữa tiệc.

    Theo Andreia, thỏa thuận ban đầu giữa 8 cô gái làng chơi với 4 tay cầu thủ Flamengo chỉ là tham dự bữa tiệc để uống rượu và vui chơi. “Nếu họ (ý chỉ số cầu thủ Flamengo) muốn vui vẻ hơn nữa thì phải trả tiền riêng cho chúng tôi", một trong những gái gọi được kênh TV Alterosa phỏng vấn cho biết.  

    Trên thực tế, mọi sự sau đó đã biến thành cơn ác mộng kinh hoàng. Sau khi đua nhau “xa luân chiến” với 8 gái làng chơi, số cầu thủ Flamengo, đặc biệt là Marcinho đã nốc đẫy bia rượu, dẫn đến mất kiểm soát và rồi bắt đầu giở trò đánh đập thô bạo một trong số các cô gái trên. Theo lời nạn nhân, cầu thủ này đã nổi giận do cô không chấp nhận quan hệ tình dục không an toàn.

    Tardelli bị phanh phui chơi trò bầy đàn

    "Anh ta cầm vỏ chai để tấn công tôi, nhưng may mắn anh ta đã ném trượt. Một nhân viên phục vụ đã lao vào bảo vệ tôi và anh ta đã bị đấm ngã vật ra đất. Bỗng chốc, chúng tôi bị đối xử thô bạo”, nạn nhân nhớ lại. Theo sĩ quan cảnh sát Lilian da Silva, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, các nạn nhân bị nhiều vết bầm tím ở chân, hông, cổ và lưng. Những bằng chứng đó cho thấy rõ sự việc các nạn nhân đã bị bạo hành khủng khiếp ra sao. 

    Ngay sau khi bị tố hành hung người khác, Marcinho đã gọi điện cho một trong số những nạn nhân khi cô này đang ở đồn cảnh sát, và nói rằng anh ta xin lỗi, mong nạn nhân không nộp đơn tố cáo. Đổi lại, Marcinho sẽ chịu bồi thường cho các nạn nhân một khoản tiền kha khá.

    Đây không phải là lần đầu tiên tên tuổi của Marcinho dính líu đến một vụ bê bối ngoài sân cỏ. Trước sự việc này, một người bạn của Marcinho đã mượn chiếc BMW của anh ta và tông vào hai người ở khu ổ chuột Rios Rocinha.

    Lan Hạ • 06 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay