Những bằng chứng không thể chối cãi
Corceiro là diễn viên nổi tiếng người Bồ Đào Nha. Cô quen Joao Felix từ năm 2017. Theo tờ Marca, Margarida sinh sống tại thành phố Santarém, nằm cách thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha khoảng 83 km. Cả hai quen nhau khi cùng tham gia một sự kiện được tổ chức ở Lisbon.
Có sẵn nhiều điểm tương đồng, Felix và Margarida đã nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Từng bước một, cặp đôi ngày càng gắn kết, bền chặt hơn. Bất chấp xa cách về địa lý, sợi dây tình cảm vẫn được sao trẻ của Atletico và nữ diễn viên đồng hương duy trì. Theo bật mí từ Felix, Margarida đã hủy một hợp đồng quảng cáo để chăm sóc anh trong thời gian tiền đạo sinh năm 1999 phải dưỡng thương.
Không chỉ được đánh giá là một nữ diễn viên trẻ triển vọng của điện ảnh Bồ Đào Nha, Margarida còn là “hot girl” với cư dân mạng khi có hàng chục nghìn lượt người theo dõi trên mạng xã hội. Hình ảnh của Margarida cũng xuất hiện thường xuyên trên những tạp chí thời trang nổi tiếng tại Bồ Đào Nha. Sau màn công khai quan hệ tình cảm với Margarida, Felix đã làm tan nát con tim của khá nhiều fan nữ.
Felix và Margarida (Magui) Corceiro bắt đầu hẹn hò từ năm 2019 nhưng chia tay vào năm 2023, không lâu sau khi gây xôn xao dư luận về chuyện có người thứ ba. Có thông tin cho rằng Corceiro đã lừa dối Felix để qua lại với Pedro Porro khi hậu vệ này còn chơi cho Sporting Lisbon.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên ồn ào khi Corceiro hôn Porro trong hộp đêm và lọt vào máy quay của người đi đường. Bất chấp những chứng cứ rõ ràng, Corceiro vẫn thanh minh: "Nếu tôi muốn hôn ai đó, trong một khoảnh khắc thân mật, thì sẽ không phải ở Lust (một câu lạc bộ đêm), càng không phải ở khu vực VIP với cái ban công nhỏ đó và trước mắt toàn bộ hộp đêm".
"Tôi cũng không hiểu tại sao những quý ông đã chủ động quay video đó và đưa tin dựng chuyện lại không nhớ quay tôi nói chuyện và ôm những người khác ở đó, những người đàn ông khác, các cầu thủ, bởi vì nếu chúng ta muốn nói về Magui Corceiro luôn ở bên các cầu thủ thì có rất nhiều tài liệu".
"Không có nụ hôn nào cả, không có gì cả. Tôi vừa mới bắt đầu hiểu được mức độ của việc này. Một mặt, tôi cảm thấy nực cười khi phải giải thích cho những người hoàn toàn không biết tôi, nhưng các bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều này thật vô lý, những tin nhắn họ đang gửi, họ đang gửi những lời đe dọa… Mọi người phát điên rồi".
Cô nói thêm: "Mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát và đẩy tôi vào một vị trí rất khó xử, và Joao cũng vậy. Tôi đã gặp Porro vài tháng trước một cách bất ngờ trong một bữa tối. Kể từ đó chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, chúng tôi là những người bạn rất tốt, tôi yêu quý anh ấy, và những người khác cũng biết điều đó".
Porro cũng đã lên tiếng về những tin đồn trên mạng. Anh viết: "Tình hình đang xảy ra hôm qua và hôm nay rất khó chịu… Tôi có một mối quan hệ đặc biệt với cô ấy, không ai lừa dối ai cả. Hình ảnh của tôi sẽ không bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì và càng không phải bởi những điều như thế này. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Đừng làm vấy bẩn hình ảnh của cả ba chúng tôi vì không phải như vậy".
Sau lời giải thích này, Felix đã để yên nhưng có một chuyện đã chạm tới giới hạn của anh. Năm 2022, một video khác quay cảnh Porro phớt lờ mong muốn của nhiều trẻ em trên khán đài vào cuối một trận đấu để thay vào đó tặng áo của mình cho Corceiro.
Nhiều người cho rằng nếu Porro không có tình ý với Corceiro, và ngược lại, thì không đời nào có chuyện đó xảy ra. Những hành động đó vượt quá mối quan hệ bạn bè đơn thuần, và cả hai đã "hú hí" với nhau đằng sau lưng Felix.
Cái kết của kẻ phản bội
Felix mới đây đã thú nhận rằng anh tìm đến Cristiano Ronaldo để xin lời khuyên chuyên môn, và đôi khi là lời khuyên cá nhân. Đặc biệt là việc Felix bị Corceiro “cắm sừng” liên tiếp. “Tôi từng gặp vấn đề với bạn gái cũ của tôi, Magui Corceiro và tôi đã đến hỏi Ronaldo về việc nếu ở hoàn cảnh như vậy, anh ấy sẽ làm gì, bởi vì anh ấy đã trải qua những điều tương tự”, Felix chia sẻ. Vẫn theo Felix, anh đã nhận được những lời khuyên chân thành của ngôi sao từng 5 lần giành danh hiệu Quả Bóng Vàng.
Đến năm 2023, Corceiro thông báo trên mạng xã hội rằng cô và Felix đã chia tay. Và điều đó mở đường cho việc cô đi chơi cùng ngôi sao F1, Lando Norris tại giải Grand Prix Monaco.
Thế nhưng, một năm sau khi bị phát hiện cùng nhau ở Monaco và được đồn đại là đang hẹn hò, Norris đã xác nhận rằng anh không hẹn hò với ai, khẳng định: "Tôi không có bạn gái".
Một nguồn tin xác nhận việc hai người đã chia tay. Nguồn tin cho biết: "Lando và Margarida đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau và đi chơi rất nhiều. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ nên họ đã chấm dứt. Anh ấy độc thân và chỉ muốn tập trung vào chuyên môn của mình".