Bóng Đá Plus trên MXH

Giải hạng Nhất QG 2019: Ngã ngũ cuộc đua lên và xuống hạng
Hồng Quảng • 08:43 ngày 07/08/2019
Giải hạng Nhất QG 2019 vẫn còn 6 vòng đấu nữa mới kết thúc, nhưng cuộc cạnh tranh suất thăng hạng trực tiếp và chạy trốn vé xuống hạng duy nhất đã sớm nhìn thấy chủ nhân. Xem ra, cuộc đua chỉ còn gay cấn ở suất play-off.
    Sau thất bại trong trận play-off xác định suất dự V.League 2019, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tham dự giải hạng Nhất 2019 với áp lực rất lớn. Khi đôi chân bị níu kéo bởi gánh nặng vô hình trong tư tưởng, đoàn quân của ông Phạm Minh Đức đã chơi không tốt và thậm chí, có lúc bị đánh bật khỏi Top 4.

    Thời điểm ấy, nhiều cái tên không ngờ tới như An Giang, Bình Phước, Phù Đổng và Đồng Tháp thay phiên nhau đứng ở những vị trí dẫn đầu. Sự nổi dậy của các đội bóng ít tên tuổi đem đến cho người xem cảm giác bất ngờ, còn HL Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ thêm một lần nữa vỡ mộng lên V.League.

    Nhưng đường dài mới biết ngựa hay. Bản lĩnh của một đội bóng từng gây ấn tượng trong những mùa giải vừa qua ở hạng Nhất đã được đoàn quân của ông Phạm Minh Đức khẳng định đúng lúc. Khi các đối thủ có dấu hiệu hụt hơi ở giai đoạn tăng tốc, HL Hà Tĩnh lại thể hiện phong độ ổn định để đến thời điểm này, tạo cách  biệt an toàn với nhóm phía sau.


    Trên lý thuyết, thầy trò ông Phạm Minh Đức vẫn có nguy cơ bị đẩy lùi lại, nhưng với khoảng cách hơn đến 8 điểm so với đội đứng thứ nhì trong lúc mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, rất khó để tin HL Hà Tĩnh vuột ngôi đầu ở đích đến. Thậm chí, đội bóng này hoàn toàn đủ khả năng vô địch giải hạng Nhất, qua đó giành vé thăng hạng duy nhất trong vài ba vòng tới. 

    Vé thăng hạng trực tiếp gần như chắc chắn thuộc về HL Hà Tĩnh, cuộc đua ở nhóm cuối bảng cũng coi như sớm ngã ngũ khi suất xuống hạng duy nhất gần như được trao tay cho Phù Đổng. Trên lý thuyết, thầy trò ông Nguyễn Kiên Trung vẫn còn cơ hội vươn lên, bởi tổng điểm tối đa mà Phù Đổng có thể bỏ túi lên đến 18 điểm, trong lúc khoảng cách giữa họ với đội đứng áp sát phía trên chỉ là 7 điểm.

    Nhưng nhìn thành tích nghèo nàn chỉ giành 2 trận thắng, 3 trận hòa trong 16 vòng vừa qua thì không mấy ai tin, đội bóng này có thể thu được số điểm đủ vượt mặt 2 đối thủ phía trên để trụ hạng phút cuối. 

    Khi chủ nhân của hai vị trí quan trọng nhất đã lộ rõ danh tính thì cuộc đua ở giải hạng Nhất 2019 xem ra chỉ còn gay cấn ở suất đá play-off. Có thể thấy, cuộc đua này diễn ra giữa Phố Hiến, Bình Phước và An Giang khi cách biệt giữa họ chỉ là 2 điểm.

    Trong số đó, Phố Hiến là có tham vọng thăng hạng nhất, còn An Giang và Bình Phước đang lưỡng lự, không mặn mà lắm. Nhưng phần thưởng cho đội đứng hạng nhì (qua đó giành suất dự trận play-off) là 500 triệu đồng nên cũng là động lực cho những đội bóng nhà nghèo như An Giang hay Bình Phước nỗ lực để có thể bỏ túi số tiền ấy. Vì thế, cuộc đua giành quyền tham dự trận đấu xác định vé còn lại lên V.League 2020 hứa hẹn sẽ gay cấn trong chặng nước rút phía trước. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội