Giấc mơ cúp vàng World Cup cứ để mai tính. Trước mắt, Mario Balotelli muốn giành giật, muốn ôm ấp, muốn cưng chiều chiếc cúp của đời mình: Cô con gái 18 tháng tuổi Pia, nàng công chúa mà Balotelli mới chỉ được gặp đúng... một lần kể từ khi bé ra đời.
BALO MUỐN LÀM CHA HAY... CAY BỒ CŨ?
Mario Balotelli có con, chuyện không mới. Hồi tháng 2 vừa qua, siêu quậy người Italia đã bù lu bù loa trên Twitter rằng mình đã được làm cha, một cách chính thức, sau khi nhận được kết quả xét nghiệm ADN. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Balo rưng rưng: Pia, cô bé mà bấy lâu nay anh vẫn chối bỏ, hóa ra là con ruột của mình, với cô bồ cũ Raffaella Fico.
Ngay lập tức, Balotelli xin tòa án bố trí cho một buổi gặp con chính thức. Nhưng phải mãi tới tháng 4, cha con Balotelli mới hội ngộ, lần đầu tiên kể từ khi bé ra đời (do trước đó siêu mẫu Fico đã xin lệnh tòa án cấm Balotelli tiếp xúc với con gái). Anh được tòa án bố trí cho gặp con gái vỏn vẹn 50 phút tại một căn phòng do tòa sắp xếp trước ở Naples. Ngày hôm đó Balo bỏ tập, ăn vận vô cùng lịch sự đi gặp con gái.
Chỉ 50 phút ngắn ngủi bế cô con gái bé bỏng trên tay, nhưng như vậy là quá đủ để đánh thức một tình yêu thực sự trong Mario Balotelli. Kể từ sau buổi gặp gỡ đó, Balo lập tức gọi luật sư, đâm đơn lên tòa án yêu cầu cho anh được gặp gỡ công chúa Pia của mình thường xuyên hơn.
Super Mario phủ nhận chuyện anh định giành quyền nuôi con từ tay Raffaella Fico. Balo chỉ muốn được bố trí một lịch thăm con thường xuyên và chủ động hơn. Chẳng lẽ cứ mỗi lần định bế bồng con gái ruột mà lại phải xin lệnh của tòa án thì phiền quá.
Balotelli “ghi điểm” trước Fico tại phiên tòa hôm qua
Đón nhận thông tin này, Raffaella Fico giãy nảy như đỉa phải vôi. Đúng, Balo là cha ruột của bé Pia, nhưng ban đầu anh có chịu thừa nhận Pia là con gái mình đâu cơ chứ. Theo khẳng định của Fico, ngay sau khi sinh hạ bé Pia, cô đã liên tục viết lên Twitter kể lể về sự bạc bẽo của bồ cũ Balotelli, rằng cô đã thuyết phục anh chàng siêu quậy này đến thăm con gái, nhưng nói mãi mà cứ như đàn gảy tai trâu. Fico ức chế, đâm đơn lên tòa cấm luôn Balo bén mảng tới gần bé Pia. Loại cha gì mà phải xét nghiệm ADN mới chịu nhận con cơ chứ?
Cũng chính vì vậy theo Fico, chuyện Balotelli xin tòa cho thăm con thường xuyên lần này đơn giản là vì anh cay cú cô, chứ lêu lổng như Super Mario thì chăm con nỗi gì?
PHẢI GIÀNH CON XONG MỚI YÊN TÂM ĐÁ WORLD CUP
Hôm qua, phiên tòa xét xử vụ kiện tụng giữa Balotelli và Raffaella Fico đã diễn ra tại Brescia (gần Milan, Italia). Có mặt tại tòa, Balotelli chủ động rũ bỏ vẻ hầm hố ban đầu, diện quần tây, áo sơ mi lịch lãm. Còn Fico diện phông trắng, áo da, đầu tóc rối bù. Riêng về điểm hình thức, Balo đã ăn đứt.
Theo luật sư đại diện của Balotelli, ông Alessandra Capuano thì sau buổi xét xử ban đầu, thân chủ ông đang chiếm lợi thế. Capuano có bằng chứng xác minh, khi Fico có thai bé Pia, cô đã nói cho báo chí trước khi kể với Balotelli (lẽ ra Fico phải làm ngược lại). Vụ việc này khiến cặp đôi mâu thuẫn và chia tay. Suốt 2 năm qua, Fico cung cấp thông tin rất lấp lửng cho Balotelli về bé Pia. Bản thân cô siêu mẫu này cũng thuộc dạng nhiều người tình, nên siêu quậy Italia có quyền tin rằng đứa bé trong bụng Fico chưa chắc là con ruột của mình. Mà Balo có thừa tiền đâu mà đi nuôi con thiên hạ.
Theo Capuano, Balotelli đã gây được một ấn tượng mạnh về sự chững chạc trên tòa với phát biểu trả lời cho câu hỏi: Tại sao đến tận tháng 2 anh mới nhận con và xin được gặp con? Balo nói: “Tôi không muốn trẻ con phải thất vọng vì người lớn. Tôi không muốn gặp con gái rồi biến mất sau khi biết bé không phải con ruột của mình”.
Vì con, Fico từng kiện cả… bố mẹ Balotelli
Hồi tháng 6 năm ngoái, siêu mẫu Raffaella Fico từng bất ngờ đưa cả bố mẹ của Mario Balotelli lên tòa. Cô buộc tội bố-mẹ-chồng-hụt đã lợi dụng bé Pia để “kiếm những đồng tiền nhơ bẩn”. Đây cũng là một phần nguyên nhân Fico quyết định xin lệnh của tòa cấm cả gia đình Balotelli bén mảng tới gần bé Pia.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Thiếp cưới đã được phát đi. Ai cũng nghĩ hôn lễ tới đây của cựu tay vợt số 1 thế giới, Caroline Wozniacki và tay golf nổi tiếng người Bắc Ireland, Rory McIlroy sẽ diễn ra một cách rộn ràng...
Chuyện tân HLV Louis van Gaal của M.U được ví với Sir Alex Ferguson về kỷ luật thép kiểu “máy sấy tóc” có thể gây tranh cãi. Song Van Gaal giống Sir Alex một điểm rõ ràng: không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ vợ.
Không chỉ ngậm ngùi chứng kiến đối thủ PSG đoạt danh hiệu vô địch Ligue 1 mùa giải vừa qua, ông chủ Dmitry Rybolovlev của Monaco còn ngậm đắng nuốt cay bởi bàn thua nơi hậu trường.
Gương mặt của cầu thủ bóng đá đã có những sự thay đổi nhất định qua các kỳ World Cup. Hãy cùng xem Ronaldo, Pirlo, Xavi, Robben,... thay đổi ra sao ở các kỳ World Cup.
Siêu sao người Bồ Đào Nha cùng cô bồ xinh đẹp của mình đã khiến người hâm mộ không khỏi giật mình khi khỏa thân tạo dáng trên trang bìa của tạp chí Vogue.
Những ai thuộc diện “quen biết rộng” ở Serie A cứ gọi là đi mừng cưới mệt nghỉ Hè này. Bất chấp có World Cup 2014, hàng loạt cầu thủ đang chơi bóng trên xứ Mì ống đua nhau rục rịch đưa nàng về dinh.
CLB Bayern và ĐT Đức đã phải đón nhận tin không vui khi tiền vệ trẻ Aleksandar Pavlovic dính chấn thương trong trận thua 2-4 trước Hoffenheim ở vòng đấu cuối cùng Bundesliga. Chấn thương này khiến Pavlovic nhiều khả năng sẽ lỡ EURO 2024.
Arsenal đang đứng trước nguy cơ về đích thứ nhì Premier League mùa thứ hai liên tiếp, và cựu tiền đạo của Pháo thủ, Paul Merson, đã chỉ ra một ngôi sao của Newcastle là người có thể đưa đội bóng cũ lên "một tầm cao mới".
Thành công vang dội mà Pep Guardiola gặt hái ở Man City từ những ngày đầu đã có sự song hành của 6 ngôi sao. Bất chấp đã có người đến, kẻ đi, tất cả họ vẫn trụ lại để chuẩn bị hướng đến vinh quang tiếp theo cùng ông thầy vĩ đại.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn