Sao trẻ Barca, Lamine Yamal đã tổ chức sinh nhật lần thứ 18 vào cuối tuần qua tại một bữa tiệc gây tranh cãi tại trang trại ở khu vực Olivella và có giá thuê khoảng 40.000 euro/ngày. Nơi đây có đội ngũ an ninh hùng hậu và thậm chí cả máy bay không người lái để giám sát mọi động tĩnh. Tất cả các con đường dẫn đến trang trại đều bị đóng cửa, với sự kiểm soát chặt chẽ từ đội ngũ nhân viên an ninh.
Danh sách khách mời nổi tiếng bao gồm các ca sĩ như Bizarrap, Quevedo, Ozuna, Chimbala và Bad Gyal. Ngoài ra còn có sự tham dự của các nhà sáng tạo nội dung như Marta Díaz, Biel Juste, The Grefg, Marta Díaz, Westcool, IlloJuan, Laura Rhode và anh em nhà Buyer. Và còn có cả những gái gọi cao cấp với số tiền được trả lên tới 20 nghìn euro.
Yamal đã nhận được nhiều chỉ trích vì bị cáo buộc thuê những người lùn trong bữa tiệc. Theo không ít người, điều này khiến người ta nhớ lại cảnh trong phim "Sói già phố Wall", cảnh mọi người trong một bữa tiệc hoang dã ném người lùn vào bia. Trên thực tế, có thông tin cho rằng cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra xem bữa tiệc sinh nhật có vi phạm luật người khuyết tật hay không, luật này cấm các chương trình chế giễu hoặc hạ thấp người khuyết tật. "Luật pháp Tây Ban Nha có quy định trừng phạt những người tổ chức hoặc tham gia vào các hoạt động vi phạm quyền của người khuyết tật, có thể từ phạt tiền đến các biện pháp khác tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự cố và mức độ trách nhiệm", có người đã tuyên bố như vậy.
Giữa những tranh cãi và truyền thông vẫn đang đổ dồn sự chú ý vào mình, Yamal phá vỡ sự im lặng bằng cách chia sẻ một đoạn video dài một phút về những gì đã diễn ra sau cánh cửa đóng kín tại khu trang trại. "Chỉ một phút thôi, hãy tận hưởng nhé", Yamal viết trên trang Instagram chính thức của mình. Gây sốc ở chỗ, video này cho thấy Yamal đã hóa thân thành một ông trùm mafia Ý đích thực trong ngày sinh nhật của mình.
Với chủ đề gangster, sao trẻ của Barca còn cho đặt chiếc bánh sinh nhật có gắn hình khẩu súng. Lamine Yamal trông cực ngầu khi đeo một chiếc vòng cổ bằng vàng và kim cương khắc chữ LY, trị giá 400.000 euro. Đây là một món quà đối với một cầu thủ 18 tuổi vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp với nhà đương kim vô địch La Liga với mức lương khoảng 20 triệu euro mỗi năm .
Trong phần bình luận trên bài đăng mới nhất của Yamal, đã có những ý kiến thậm chí chỉ trích nhằm vào Yamal. "Chứng minh rằng tiền bạc không hẳn mua được đẳng cấp hay sự tao nhã", "Anh đang mang theo một mớ hỗn độn đấy, anh bạn ạ", hay, “Trùm mafia ư? Nực cười thật đấy”, đó là những ý kiến của fan. Theo nhận xét từ khối người, đây chẳng khác nào màn đổ thêm dầu vào lửa của Yamal.