Theo tờ The Sun, một chủ căn hộ khi kiểm tra camera lắp ở cửa đã phát hiện ra người bấm chuông và giao bưu kiện cho Evri (đơn vị vận chuyển hàng đầu ở Anh) không phải ai xa lạ mà chính là Coote. Khi được hỏi về chuyện này, Coote cũng xác nhận ông đã bắt đầu làm việc cho công ty giao hàng gần nhà mình ở Newark (Nottinghamshire) từ vài tháng nay.
Phát biểu trước báo giới, ông cho biết: "Tôi chỉ cố gắng kiếm sống bằng một nghề lương thiện và hợp pháp mà thôi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì tôi cũng luôn tự nhủ mình phải tiến lên phía trước. Công việc hiện tại của tôi nhìn chung khá bận rộn và tôi không nghĩ sẽ gắn bó lâu dài với nó".
"Tuy chỉ là công việc tạm thời, nhưng giao hàng trước mắt cũng đủ giúp tôi tồn tại. Điều thú vị là quá trình di chuyển giúp cho tôi có điều kiện để tập trung suy nghĩ về những điều quan trọng trong cuộc sống, chẳng hạn như chúng ta nên dành thêm thời gian cho bạn bè và gia đình".
Hồi tháng 11 năm ngoái, Coote bị PGMOL đình chỉ công tác do có nhiều sai phạm trong quá trình làm trọng tài. Đơn cử như việc ông bị cáo buộc đã có những lời lẽ xúc phạm cựu HLV Jurgen Klopp của Liverpool. Không những vậy, tờ The Sun sau đó còn cho công bố đoạn clip ghi lại cảnh Coote hít chất bột màu trắng qua một tờ tiền cuộn lại. Thời điểm ấy, Coote là thành viên tổ VAR làm việc trong trận đấu giữa Pháp và Bồ Đào Nha ở EURO 2024.
Cũng cần phải nói thêm rằng, Coote còn bị điều tra do có dính líu tới việc cá cược bất hợp pháp. Còn nhớ ở trận đấu giữa Leeds và West Brom ở Championship năm 2019, Coote được cho là sẽ rút thẻ vàng với Ezgjan Alioski và quả thật ông đã làm như vậy. Thông tin trên rò rỉ là do chính Coote đã tiết lộ với một người bạn của mình rằng, ông sẽ trừng phạt Alioski trước khi trận đấu diễn ra.