Cụ thể, Rute Cardoso - vợ của cố cầu thủ Diogo Jota đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Cô chọn cách tưởng nhớ chồng bằng một loạt ảnh cưới giản dị, kèm theo dòng chú thích ngắn ngủi nhưng thấm đẫm cảm xúc: “1 tháng kể từ khi chúng ta nói ‘Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta’. Mãi mãi là cô dâu của anh.”
Cặp đôi kết hôn vào ngày 22/6/2025. Đến ngày 3/7, họ đã phải chia lìa vĩnh viễn. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Tây Ban Nha khiến Jota và người em trai Andre Silva thiệt mạng.
Rute và Jota vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã, bên nhau từ năm 2013 và cùng xây dựng một gia đình với ba người con nhỏ. Khi Jota còn sống, Rute luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ anh trong màu áo Liverpool lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha.
Liverpool đã quyết định treo vĩnh viễn áo số 20 để tưởng niệm Jota – người gia nhập đội bóng từ Wolves vào năm 2020 và để lại nhiều dấu ấn đậm nét.
Trong suốt sự nghiệp, Jota đã tích lũy được khối tài sản ước tính khoảng 35 triệu bảng. Số tiền này bao gồm tiền lương, thưởng thành tích, các hoạt động kinh doanh như thể thao điện tử và bất động sản. Ngay cả sau khi Jota qua đời, Liverpool quyết định vẫn chi trả hai năm còn lại của hợp đồng, tương đương khoảng 14,5 triệu bảng. BLĐ Liverpool coi khoản thanh toán này là một cách hỗ trợ gia đình anh.
Ngoài ra, chi phí giáo dục của con cái Jota sẽ được Liverpool chi trả. Tài sản của Jota sẽ được chia cho vợ anh, Rute Cardoso, và ba con của họ: Dinis - tuổi, Duarte - tuổi và Mafalda mới 8 tháng tuổi.