Ivan Rakitic: 'Tôi với Messi không phải là bạn thân'

Tùng Lâm
09:13 ngày 26-04-2021
Trong cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với SPORT1, tiền vệ Ivan Rakitic đã có những chia sẻ đầy thú vị về Lionel Messi, Barcelona và cả... vợ mình. Trong đó, cầu thủ đang khoác áo Sevilla nhấn mạnh rằng anh không coi Messi là bạn thân.

SPORT1: Rakitic à, Sevilla hiện đang đứng thứ 4 ở La Liga. Điều gì khiến đội bóng của anh trở nên mạnh đến vậy ở mùa giải này?

Rakitic: Đội bóng đã làm được rất nhiều điều tuyệt vời trong những năm qua. Tôi rất vui vì chúng tôi đang có cơ hội làm được những điều không tưởng trong thời gian trước đó. Tất nhiên, toàn đội đều xác định là phải nỗ lực hết mình, và mỗi trận đấu đều phải như một trận chung kết.

Anh chuyển tới Sevilla từ Barcelona, nói lời tạm biệt khó khăn tới thế nào?

Thú thật là cũng không có gì khó khăn lắm. Tôi khoác áo Barcelona trong 6 năm, gắn bó với đội trong 311 trận, và thực sự rất hạnh phúc ở đây. Ngày ra đi, tôi không thấy buồn một chút nào. Ngược lại tôi thấy vui. 13 danh hiệu đâu có tệ. Tất nhiên là chúng tôi có thể làm được tốt hơn, nhưng tôi thấy như thế này là ổn lắm rồi.

Anh từng là đồng đội của Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar. Thi đấu phía sau hàng công siêu khủng như vậy có gì đặc biệt không?

Đấy là quãng thời gian khó tin. Tiếc là nó diễn ra quá ngắn, do Neymar quyết định ra đi. Tôi có cảm giác rằng họ luôn muốn và có thể làm được những điều khác biệt. Được chơi phía sau họ là một đặc ân; tôi chưa thấy một bộ ba nào hay hơn M-S-N.

Anh từng nói rằng anh và Messi không phải là bạn thân. Nhưng anh ấy lúc nào cũng đối xử tốt với anh. Có phải là anh ấy đối xử với mọi đồng đội đều tốt như nhau không?

Chính xác, đó là những gì mà tôi muốn nói. Thực tế tôi không thân thiết với bất kỳ cầu thủ nào. Điều đó cũng bình thường thôi. Nói về thân thì tôi thân với Marc-Andre ter Stegen hơn, vì hai gia đình chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên. Còn Leo thì thân với Suarez hơn. Nhưng để tôi nói với anh, chúng tôi có thể không phải là bạn thân, nhưng luôn duy trì được một mối quan hệ tuyệt vời, và đặc biệt luôn dành cho nhau sự tôn trọng. 

Năm nay anh đã 33 rồi, và anh đã chơi 346 trận ở La Liga. Anh có nghĩ là mình đủ sức để chơi tới trận thứ 400?

Tôi thấy mình đủ sức chơi tới 500 trận ấy. Không đùa đâu, bây giờ tôi thấy rất ổn, ổn hơn rất nhiều so với lúc tôi 22 hay 23 tuổi. Tất nhiên là có liên quan tới kinh nghiệm. Nhưng nói chung tôi thấy mình đang ở đúng chỗ, và tận hưởng mọi thứ mà tôi đang trải qua.

Ivan Rakitic trong màu áo Sevilla

Mọi người đều biết về chuyện tình đẹp giữa anh và vợ, khi anh chuyển sang khoác áo Sevilla hồi 2011. Ngày gặp vợ ở quán bar, nơi vợ anh đang làm việc, liệu anh có ý định cưới cô ấy làm vợ không?

Có chuyện này tôi chưa kể với ai đâu. Lần đầu tôi tới Sevilla, lúc ấy muộn lắm rồi. Theo lịch thì sáng hôm sau tôi sẽ phải kiểm tra y tế rồi ký hợp đồng. Đêm ấy tôi thấy hơi lo lắng, nên mới rủ anh tôi đi bar. Đó là lúc tôi gặp Raquel. Lúc ấy, bỗng nhiên có một ông chủ đội bóng khác gọi điện cho tôi, để thuyết phục tôi không ký với Sevilla mà ký với đội bóng của ông ta. Nhưng lúc ấy, tôi nghĩ rằng mình sẽ ký hợp đồng với Sevilla, và cưới cô nàng bồi bàn kia. Đơn giản thế thôi. Nhưng đó là những quyết định quan trọng nhất với tôi. 

Liên quan tới anh và Raquel, tôi còn biết một câu chuyện nữa. Tôi nghe nói rằng trước trận đấu thuộc vòng 16 đội ở World Cup 2018 giữa Croatia và Đan Mạch, vợ anh có gọi điện cho anh và dự đoán rằng anh sẽ thực hiện thành công quả penalty quyết định. Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Có phải như thế không?

Khi dự World Cup, anh phải xa nhà tới hàng tuần, nên cách duy nhất để giữ liên lạc với gia đình là ôm lấy cái smart phone. Cứ mỗi lần trên đường tới sân vận động là tôi lại gọi cho Raquel. Trước trận đấu với Đan Mạch, cô ấy nói rằng “em có cảm giác anh sẽ ghi bàn thắng quyết định trong loạt sút luân lưu”, tôi cũng chỉ biết trả lời là “OK” thôi. Rồi tới khi đá penalty thật, trong lúc tiến tới chấm đá phạt, tôi tự nghĩ “chẳng có lẽ nào vợ mình lại nói đúng”. Tất nhiên là tôi không muốn gây thất vọng cho các CĐV nước nhà. Nhưng trên tất cả, tôi không muốn khiến cho vợ phải thất vọng. Nói chung, những lúc khó khăn nhất, cứ đặt niềm tin vào phụ nữ.

Trở lại quá khứ một chút. Anh nghĩ sao khi đội bóng cũ Schalke phải xuống hạng?

Thật là buồn. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Gerald Asamoah. Mới đây chúng tôi còn nói về những trách nhiệm mới của cậu ấy ở CLB. Việc Schalke xuống hạng là một thực tế khó nuốt trôi. Nhưng đôi khi đấy cũng là điều tốt. Chúng ta có thể học hỏi từ những thất bại của quá khứ để trở nên tốt hơn trong tương lai. Dù sao thì Schalke vẫn là một tên tuổi lớn ở Đức và châu Âu. 

Anh có kế hoạch gì cho tương lai không?

Tôi không muốn nhìn quá xa. Tôi vẫn còn hợp đồng với Sevilla và tôi hi vọng là mình có thể đi hết hợp đồng đó. 

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x