Con số này gần như gấp đôi kỷ lục chuyển nhượng hiện tại, đó là 222 triệu euro mà PSG chi để giải phóng hợp đồng của Neymar với Barca vào đúng 8 năm trước. Khi ấy, chính PSG - một CLB thuộc sở hữu nhà nước Qatar - đã trả số tiền điên rồ trong lịch sử cho Barca, đội sau đó "tiêu hoang" nhanh chóng.
Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ: lời đề nghị được cho là đến từ Saudi Arabia lại không có bằng chứng thực tế. Không có bất kỳ phát ngôn chính thức nào từ Saudi Pro League về việc đàm phán với Real Madrid về Vinicius. Lần duy nhất họ tiếp cận là vào cuối tháng 6 năm ngoái, nhưng khi ấy Los Blancos đã từ chối gặp mặt vì Vinicius "không phải để bán". Không có cuộc đàm phán nào xảy ra.
Hiện tại, tin đồn về con số 350 triệu euro đã lan truyền khắp nơi song chưa từng có đề xuất chính thức gửi đến Real Madrid. Thậm chí, phía Vinicius cũng không xác nhận, và người đại diện của anh, Frederico Pena chưa từng trình bày điều gì với ban lãnh đạo tại Valdebebas. Nói trắng ra, chẳng có lời đề nghị nào cả.
Hơn nữa, từ góc độ thể thao, rất khó để tin rằng Vinicius - người vừa bước sang tuổi 25 - sẽ chuyển đến giải đấu có mức độ cạnh tranh thấp như Saudi Pro League, khi World Cup 2026 đang đến gần và anh là một quân bài quan trọng của đội tuyển Brazil do tân HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt. Những cầu thủ đến Saudi Arabia thường không còn được triệu tập lên tuyển, với ngoại lệ hiếm hoi là Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) hay Aymeric Laporte (Tây Ban Nha).
Con số 350 triệu, nếu có, có thể là một kế hoạch dài hạn của Saudi Arabia, nằm trong lộ trình 3 năm sắp tới (2024, 2026 hoặc 2027). Hợp đồng của Vinicius với Real Madrid kết thúc vào năm 2027. Nếu không gia hạn, anh có thể ra đi miễn phí sau 2 năm nữa.
Thực tế, các đại diện của cầu thủ thường tận dụng thời điểm thuận lợi như tin đồn, phong độ cao hoặc đàm phán gia hạn để thổi giá. Nhưng phía Real Madrid luôn rõ ràng: không có cầu thủ nào đáng giá hơn 200 triệu euro. Neymar là ví dụ điển hình về một thương vụ không xứng đáng. Những con số lớn thường chỉ xuất hiện do diễn biến thị trường nhất thời.
Real Madrid đã cài điều khoản phá vỡ hợp đồng lên đến 1 tỷ euro với hầu hết các cầu thủ của mình, nhằm bảo vệ họ trước các thế lực tài chính từ Trung Đông hoặc các ông chủ giàu có như Chelsea hay Man United. Cầu thủ đồng ý điều khoản đó vì yêu quý CLB, nơi giúp họ giành danh hiệu và nổi tiếng toàn cầu.
Dù vậy, nếu thật sự có một lời đề nghị 350 triệu euro, Real Madrid sẵn sàng lắng nghe - không chỉ với Vinicius, mà với bất kỳ ai trong đội hình của HLV Xabi Alonso. Số tiền ấy đủ để trang trải 2/3 tổng quỹ lương của toàn đội, nên dại gì mà không bán. Nhưng đến giờ, đó vẫn chỉ là tin đồn thiếu cơ sở.
Câu chuyện hoang đường này dường như là một chiêu trò truyền thông, nhằm gây áp lực để Vinicius được tăng lương hoặc ký hợp đồng mới. Sau khi thỏa thuận miệng bị phá vỡ, tuyển thủ Brazil cũng không còn khẳng định mong muốn ở lại Real Madrid lâu dài. Trên mạng xã hội, Vinicius từng xóa logo của Real Madrid khỏi tiểu sử trong nhiều giờ.
350 triệu euro rõ ràng là một con số đầy mê hoặc, song đến nay nó vẫn chỉ là giấc mơ giữa mùa hè. Rất nhiều người hy vọng nó thành hiện thực trong tháng này hoặc tháng tới. Nhưng điều đó chưa hề xảy ra. Nếu thật sự có miếng mồi béo bở như vậy, Real Madrid sẽ không ngại tạo nên kỷ lục chuyển nhượng chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới.