Ben White - trung vệ 'được đối phương ưa thích'

Kinh Thi Kinh Thi
14:09 ngày 15-08-2021
Đây không hề là sự mỉa mai, bởi chẳng ai lại vô cớ mỉa mai trung vệ White của Arsenal. Đây là bình luận đậm tính chuyên môn của hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Gary Neville và Jamie Carragher có cùng nhận định: tiền đạo đối phương sẽ rất thích tấn công vào vị trí của White...
Arsenal gục ngã 0-2 trước tân binh Brentford: Ben White - trung vệ 'được đối phương ưa thích'

Trung vệ trị giá 50 triệu bảng Ben White đã có màn ra mắt đầy thất vọng giữa hàng phòng ngự Arsenal, khi đội bóng của HLV Mikel Arteta thảm bại 0-2 trên sân Brentford ở trận đấu mở màn Premier League mùa này. Nói là “thảm bại” bởi Brentford là đội bóng nhỏ chỉ mới trở lại đẳng cấp cao nhất trong làng bóng Anh, lần đầu tiên kể từ năm 1947. Theo báo chí Anh thì ngay tại nước Anh, cũng có nhiều người không biết gì về đội Brentford có bản doanh ở phía Tây London này.

Đại khái, White thua nhiều hơn thắng trong các pha tranh chấp tay đôi hoặc các pha bóng bổng, với những con số thống kê nói lên vấn đề. Và White bị cho là có lỗi trong bàn thua thứ 2 của Arsenal. Vấn đề ở đây là: đối phương chỉ ở đẳng cấp rất tầm thường. Toàn bộ đội hình Brentford cộng lại có giá chuyển nhượng 53 triệu bảng, coi như chỉ tương đương với mỗi Ben White bên phía Arsenal. Trước các cầu thủ như vậy mà White đã tỏ ra thua sút, trong các công việc nói lên đẳng cấp của một cầu thủ, và đấy là những việc phải thường xuyên làm của một trung vệ, thì anh sẽ còn lộ rõ mọi sự tệ hại khi gặp các tiền đạo đáng gờm hơn?

Điều quan trọng là, như Carragher và Neville cùng chỉ rõ, ai cũng thấy ngay đặc điểm của White nói riêng, cũng như cả hệ thống phòng ngự của Arsenal nói chung. Gặp Arsenal, đối phương cứ việc bố trí 2 trung phong thì sẽ ghi bàn thỏa thích - ngay cả Brentford cũng đã ghi 2 bàn rồi. Sẽ có rất nhiều cơ hội. Cứ đánh thẳng vào vị trí do Ben White trấn giữ, cứ tấn công trực diện, chuyền bóng bổng, là sẽ có cơ hội. Không riêng gì White, mà cả người đá bên cạnh anh là Pablo Mari cũng quá tầm thường. Và tất nhiên, cặp trung vệ Mari - White trông càng thảm hại, giá trị lại càng thấp hơn hai giá trị cá nhân cộng lại.

Carragher (ảnh nhỏ) nghi ngờ đẳng cấp của tân binh Ben White

Nói Ben White lập tức trở thành “trung vệ được đối phương ưa thích” là vì vậy. Không nên kết luận mọi chuyện chỉ sau 1 trận? Đấy chỉ là sự rao giảng đạo lý rỗng tuếch. Ai chẳng biết vậy. Có thể trận sau sẽ khác. Nhưng rõ ràng, cứ phải chuẩn bị đối đầu với Arsenal bằng những phân tích thực tế như vậy, chứ chẳng lẽ điên mà phân tích rằng Ben White xuất sắc, và phải “né” tranh chấp tay đôi với trung vệ này!

Ở CLB cũ Brighton, Ben White thường chơi trong hàng phòng ngự gồm 3 trung vệ, và toàn đội khi nào cũng phải thận trọng, thủ nhiều hơn công. Về Arsenal, anh lại phải đá cặp chỉ với 1 trung vệ khác, giữa hàng hậu vệ 4 người, trong một hệ thống đấu pháp công nhiều hơn thủ. Đây là lý do khác, có thể dùng để lý giải việc White tỏ ra “xem được” trong đội hình Brighton mùa trước nhưng lại ra mắt tệ hại ở Arsenal mùa này. Còn chuyện anh được gọi vào ĐT Anh dự VCK EURO 2020 thì chẳng nói lên điều gì. Người kéo White lên đội tuyển chỉ là HLV Gareth Southgate đã bị Premier League đào thải từ lâu, xưa nay đâu ai xem là HLV giỏi. Người chọn White về Arsenal cũng thế. White không có lỗi. Chẳng qua, không thể hiểu nổi vì sao Southgate “chấm” trung vệ này, để rồi có thêm “hiệu ứng domino” là HLV Arteta chi ngay 50 triệu bảng để mua White về Arsenal, như một ngôi sao.

Biết nhau từ thuở đá hạng Ba
Ben White có thể là “trung vệ 50 triệu bảng” trong mắt giới lãnh đạo Arsenal, xứng đáng khoác áo ĐT Anh trong mắt HLV Gareth Southgate. Nhưng trong mắt tiền đạo “vô danh” Ivan Toney của Brentford thì cũng chẳng có gì đáng kể. Họ đã là đồng đội của nhau chỉ cách đây không lâu (vào năm 2019), khi cả hai cùng khoác áo đội Peterborough ở League One, tức đẳng cấp hạng Ba trong làng bóng Anh. Biết nhau quá rõ rồi mà!

Trung vệ Ben White chỉ thắng ở 5/11 pha tranh chấp tay đôi (45,5%) và thắng 3/7 pha bóng bổng (42,8%). Đấy hẳn nhiên là những con số thống kê đáng buồn, khi White ra mắt trong trận Arsenal thua Brentford 0-2 ở vòng đấu khai mạc Premier League.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Từ chuyện Khánh Hoà rớt hạng: Tiếc cho cái tên 'Ngựa ô'! Từ chuyện Khánh Hoà rớt hạng: Tiếc cho cái tên 'Ngựa ô'!

    Từ trước khi thi đấu ở vòng 22, Khánh Hoà đã rớt hạng. Đội bóng phố Biển rớt hạng là chuyện không lạ, nhưng mọi người tiếc cho cái tên từng một thời được xem là “Ngựa ô” của giải…

  • Dortmund thua vì bản lĩnh dưới tầm Real Madrid Dortmund thua vì bản lĩnh dưới tầm Real Madrid

    Dortmund đã chơi rất tốt trên cả kỳ vọng nhưng lại không đủ sắc bén để chuyển hóa những cơ hội thành bàn trong hiệp 1. Và khi thể lực suy kiệt, bản lĩnh kém hơn, thì việc họ để thua “ông vua của Cúp C1/Champions League” Real Madrid như một hệ quả tất yếu.

  • Cột mốc đáng tự hào của Bellingham Cột mốc đáng tự hào của Bellingham

    Jude Bellingham gia nhập nhóm những cầu thủ người Anh ưu tú vô địch Champions League với đội bóng nước ngoài ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Real Madrid.

  • Soi kèo VIP 2/6: Vasco da Gama vs Flamengo Soi kèo Vasco da Gama thắng góc chấp chung cuộc

    Soi kèo: Flamengo không cày góc trên sân khách, đồng thời đối thủ của họ lại đá góc rất bướng bỉnh khi chạm đại địch. Đội chủ nhà sẽ thắng góc chấp trong trận Vasco da Gama vs Flamengo ở giải VĐQG Brazil.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x