Trong vài mùa giải gần đây, rời khỏi Old Trafford dường như lại trở thành "chìa khóa thành công" với không ít cầu thủ của MU, khi mà nhiều người đã tỏa sáng rực rỡ sau khi chia tay "Nhà hát của những giấc mơ".
Aaron Wan-Bissaka là minh chứng rõ ràng nhất cuối tuần qua, khi anh đóng vai trò quan trọng trong cả hai bàn thắng giúp West Ham đánh bại đội bóng cũ MU 2-0, qua đó vượt mặt họ trên bảng xếp hạng. Và Wan-Bissaka không phải là người duy nhất chơi hay sau khi rời MU.
Thực tế, chúng ta hoàn toàn có thể lập một đội hình xuất phát đầy đủ gồm những cầu thủ từng bị coi là "hàng thải" của Quỷ đỏ, nhưng hiện đang thành công vang dội ở nơi khác.
Ở vị trí thủ môn, Dean Henderson là cái tên nổi bật. Anh rời MU năm 2023 và giờ là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của Crystal Palace, chuẩn bị chơi trận chung kết FA Cup với Man City. Trong khi đó, MU lại gặp vô số vấn đề trong khung thành, với Andre Onana vẫn đang chật vật kể từ lúc chuyển đến từ Inter Milan với giá 47 triệu bảng.
Ở vị trí hậu vệ, Wan-Bissaka (West Ham), Tyrell Malacia (PSV), Eric Bailly cùng Willy Kambwala (Villarreal) đều đã và đang chứng tỏ được năng lực. Wan-Bissaka được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của West Ham, Malacia thì đang cùng PSV đua vô địch với Ajax còn Bailly - Kambwala hiện là bộ đôi trung vệ chính của Villarreal, đang trên đường giành vé dự Champions League.
Dịch lên hàng tiền vệ, Fred - cựu thành viên của bộ đôi bị chế giễu "McFred", giờ đang thăng hoa tại Fenerbahce dưới trướng Jose Mourinho. Anh đã có 5 bàn ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ - nhiều hơn cả tiền đạo đắt giá Rasmus Hojlund của MU. Trong khi đó, Scott McTominay thi đấu rực sáng trong màu áo Napoli dưới thời Antonio Conte. Napoli đang dẫn đầu Serie A, còn tuyển thủ Scotland đã ghi 11 bàn và kiến tạo 4 lần.
Ở vai trò chạy cánh, Anthony Elanga đã trở thành một trong những trụ cột của Nottingham trong chiến dịch giành vé dự Champions League mùa tới. Anh thậm chí còn ghi bàn vào lưới MU tháng trước. Phía đối diện, Antony - bản hợp đồng 82 triệu bảng từng bị xem là "bom xịt" tại MU, nay lại đang tỏa sáng tại Real Betis. Kể từ khi được cho mượn hồi tháng Giêng, Antony liên tục ghi bàn quan trọng và giúp Betis lọt vào chung kết Conference League.
Cuối cùng ở hàng công, Marcus Rashford như "lột xác" khi khoác áo Aston Villa. Trước khi chấn thương gân kheo, anh đã có 10 lần góp công vào bàn thắng chỉ sau 17 trận, bao gồm cả tại tứ kết Champions League, cũng như các trận cầu lớn với Man City và Chelsea.
Trong khi ấy, Mason Greenwood cũng hồi sinh sự nghiệp tại Marseille. Với 19 bàn thắng, anh chỉ đứng sau Ousmane Dembele trong danh sách "Vua phá lưới" Ligue 1. Không những vậy, Greenwood đã góp công lớn giúp Marseille giành suất dự Champions League mùa tới.
Tất cả những điều này cho thấy MU đang dần trở thành "trung tâm tái chế cầu thủ khổng lồ" - nơi mà những cầu thủ giỏi trở nên tệ hại, rồi sau đó lại trở thành sao sáng sau khi rời khỏi CLB. Ngay cả HLV Ruben Amorim cũng dường như bối rối khi đội bóng của ông sa sút không phanh, dù sở hữu dàn cầu thủ chất lượng.
"Tôi không muốn nói về các cầu thủ. Tôi đang nói về bản thân mình, về văn hóa ở CLB và trong đội bóng. Tôi có cảm giác đó. Chúng tôi cần thay đổi, cần mạnh mẽ vào mùa hè và dũng cảm hơn. Vì chúng tôi không thể có một mùa giải như thế này thêm lần nào nữa. Nếu cảm giác này vẫn còn, có lẽ nên để người khác vào thay chỗ. Đây là một thời điểm mang tính quyết định trong lịch sử CLB, và chúng tôi cần phải đối diện với nó", Amorim nói.