Bóng Đá Plus trên MXH

Giovani Dos Santos & Luka Modric: Một khởi đầu, hai kết thúc
Đ.C • 10:16 ngày 01/04/2021
Giovani Dos Santos cùng Modric đến Tottenham vào Hè 2008. Lúc đó, Dos Santos có xuất phát điểm cao hơn. Anh trưởng thành từ lò La Masia, những năm tháng gắn bó với Barcelona, sát cánh cùng Messi, Eto’o giúp Dos Santos có một hành trang ấn tượng trước khi đến White Hart Lane.

    Nhưng rốt cuộc, những gì cầu thủ người Mexico thể hiện chỉ mang đến thất vọng, trái hẳn với sự trưởng thành vượt bậc cùng phong độ ấn tượng của Modric ở Tottenham. 4 mùa tại đây, Dos Santos ra sân tổng cộng 17 trận tại Premier League, bằng đúng một nửa những gì Modric có ở mùa đầu tại Spurs (34 trận). Dos Santos bị gửi sang các đội khác, nhưng anh cũng chẳng cải thiện được tình hình.

    Hết kiên nhẫn với cầu thủ này, Tottenham đành để anh ra đi vào Hè 2012 với giá 1 triệu euro. Kể từ đó, Dos Santos chưa bao giờ thể hiện được hết tiềm năng. Anh phiêu bạt từ Mallorca sang Villarreal và đến năm 2015 thì gia nhập LA Galaxy,

    Giovani Dos Santos và Modric (hàng trước) cùng đến Tottenham vào Hè 2008, nhưng khi ra đi với tâm thế rất khác nhau

    Như vậy ở tuổi 26, cầu thủ này đã chấp nhận sang Mỹ “dưỡng già”, trong khi cùng thời điểm năm 2015, Modric đã trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới, giành vô số danh hiệu tại Real. Modric là niềm cảm hứng giúp Ronaldo và Benzema thăng hoa, còn Dos Santos an phận ở MLS.

    Đây có lẽ là điểm dừng chân hiếm hoi Dos Santos có thể tỏa sáng. Tại LA Galaxy, anh ghi 26 bàn sau 77 trận ở MLS trước khi hồi hương khoác áo Club America vào năm 2019. Lúc này, ở tuổi 30, Dos Santos đã sớm chìm vào quên lãng, trái ngược hẳn với sự bền bỉ, bùng nổ ở tuổi 35 của đồng đội cũ Modric.

    Lần hiếm hoi gặp lại

    Rời Tottenham, Dos Santos có lần hiếm hoi tái ngộ Modric. Nhưng đó là trong màu áo các đội tuyển. Tại World Cup 2014, ĐT Croatia của Modric cùng bảng với ĐT Mexico của Dos Santos. Trong trận hai đội gặp nhau, Dos Santos chơi rất mờ nhạt và bị thay ra sân ở phút 62. Và khi cầu thủ này không còn trên sân, Mexico lập tức chơi sáng nước hẳn, ghi liền 3 bàn từ phút 72 đến 82 để kết thúc trận đấu bằng tỷ số thắng 3-1. 

    Kết thúc vòng bảng, Mexico đã vượt qua Croatia để giành vị trí thứ nhì cùng tấm vé đi tiếp.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội