Harry Kane: Hãy đến và đón tôi đi, MU!

Hà Trang
13:49 ngày 28-04-2023
Năng lực của Harry Kane là điều không cần tranh cãi nhưng trước MU - đội bóng vẫn theo đuổi mình, đội trưởng ĐT Anh tiếp tục có màn "chào hàng" không thể xuất sắc hơn. Điều đó càng thôi thúc Quỷ đỏ nhất quyết phải dốc hầu bao chiêu mộ Kane mùa Hè tới.

Trận đại chiến giữa MU và Tottenham rạng sáng nay (28/4) thể hiện rõ nhất hình ảnh tiêu biểu của 2 đội bóng ở mùa này. MU như thường lệ tấn công siêu hay nhưng luôn gặp vấn đề trong khâu phòng ngự. Còn với chủ nhà Tottenham, tất cả những gì họ có là Harry Kane.

Kane không ghi bàn nhưng chắc chắn không nhiều người phản đối khi nói rằng, anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Quả thật, càng những lúc khó khăn, giá trị của ngôi sao đẳng cấp thế giới như Kane càng lộ diện. 

Ở thế trận mà MU dẫn 2 bàn ngay sau hiệp 1, đến chính fan Spurs đã lo sợ một trận thua thảm giống như trước Newcastle chuẩn bị tái hiện. Nhưng cũng giống như cách đây 5 ngày, Kane không bao giờ chịu đầu hàng và anh trở thành đầu tàu vực dậy đội bóng.

Trước Newcastle, Kane có pha solo đẳng cấp ghi bàn thắng danh dự cho Tottenham ở đầu hiệp 2. Đến trận gặp MU, Kane tiếp tục có một hiệp 2 bùng nổ khi anh thể hiện quá tốt trong nhiệm vụ kéo bóng từ phần sân nhà, cũng như làm bóng cho các vệ tinh dứt điểm.

Kane tìm ra Son bất chấp hàng thủ dày đặc của MU

Trên bình diện châu Âu, quả thật không thể tìm ra đâu một trung phong thứ 2 toàn năng hơn Kane. Cách anh giữ quả bóng trong chân và lôi nó đi cả vài chục mét dọc sân vẫn là thứ "đặc sản" mà mọi đội bóng thèm muốn. Quan trọng nhất, nhãn quan chuyền bóng của Kane quá sắc bén. Nó không hề kém cạnh khi so sánh với khả năng dứt điểm của chính anh một chút nào.

Nếu Son Heung-min và Dejan Kulusevski tận dụng cơ hội tốt hơn, Kane đã không chỉ có 1 kiến tạo trong trận này. Thậm chí, đường chuyền cho Son gỡ hòa 2-2 là lần thứ 2 Kane thực hiện với cùng một kịch bản, khi tỉa quả bóng ra cột xa nơi người bạn thân chờ sẵn.

Trong một mùa giải phong độ đi xuống, Son vẫn đang hưởng lợi rất nhiều từ Kane. Cho đến lúc này, một mình Kane đã kiến tạo 24 lần cho Son ghi bàn ở Premier League - cân bằng kỷ lục "dọn cỗ" mà Frank Lampard từng dành cho Didier Drogba. Hãy nhớ, Lampard thuần là tiền vệ công, còn Kane chỉ là "hộ công" thời vụ mà thôi.

Dù rất thất vọng khi đội bóng của mình đánh rơi 2 điểm nhưng fan MU không thể không dành sự ngưỡng mộ cho Kane. Quả thật, đây chính là mảnh ghép mà Quỷ đỏ đang thiếu để hoàn thiện hàng công tối ưu của Ten Hag. Khi mà nội bộ Tottenham đang rối như tơ vò, cộng thêm hợp đồng của Kane chỉ còn thời hạn 1 năm, mùa Hè tới chính là thời điểm quyết định để Quỷ đỏ đón "số 9" trong mơ về rinh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x