Bóng Đá Plus trên MXH

Pep và VAR lại… va vào đời nhau
H.Linh • 05:51 ngày 19/09/2021
Giữa Pep Guardiola và công nghệ VAR là nghiệt duyên mà không ai trong số hai nhân vật này muốn duy trì. Tốt nhất là Pep nên xác định tâm lý sẵn cho đỡ “chán nản”: Pep phải thích nghi với VAR, chứ đừng hòng nghĩ tới viễn cảnh VAR “hiểu” lòng Pep.

    Những gì diễn ra trong trận hoà giữa Man City và Southampton khiến chúng ta nhớ lại trận đấu kinh điển tại tứ kết lượt về Champions League 2018/19 giữa Man City và Tottenham. Đó cũng là một trận đấu mà công nghệ VAR đã hai lần can thiệp, tạo ra những bước ngoặt cho trận đấu và trùng hợp ở chỗ, bàn thắng ở phút bù giờ của Sterling giống như hai năm trước, đều không được công nhận!

    Pep là một trong những HLV càm ràm nhiều nhất về sự xuất hiện của thứ công nghệ đại diện cho xã hội 4.0 nhưng theo ông là “đi ngược các giá trị truyền thống của bóng đá”. Pep từng nói trong hơn 4 năm ông làm việc tại Anh, VAR chưa bao giờ đừng về phía Man City và VAR là tác nhân khiến hàng loạt dự án và kế hoạch của Pep đổ bể. Tháng 3 năm ngoái, Pep nói trên Sky Sports “Mỗi cuối tuần ở Premier League là một bãi chiến trường VAR bày ra và bắt các CLB hứng chịu”. Ngay cả khi Man City thắng Leicester nhờ sự can thiệp của VAR vào tháng 2/2020, Pep vẫn cho rằng hệ thống này do con người tạo ra và con người nên đưa ra quyết định sau cuối thay vì phó mặc cho công nghệ và những đường kẻ vô hình. “Không ai so cọng tóc của các cầu thủ để xác định tư thế việt vị”, Pep mỉa mai.

    Nhưng trận gặp Southampton, rất có thể, đã biến thành thảm hoạ nếu như VAR không ở đó và “tẩy thẻ” cho Kyle Walker. Đó là tình huống mà nếu quyết định ban đầu được giữ nguyên, Man City sẽ chơi thiếu người. Ngay cả khi đủ quân số, Man City cũng đã thể hiện bộ mặt “kém cỏi nhất” dưới triều đại Pep Guardiola như Telegraph mô tả và hãy nhớ rằng trong 9 trận gần nhất Southampton được chơi hơn người, có tới 8 trận họ không thua và 6 trong số đó là các kết quả thắng.

    Và dù chưa thắng trận nào sau 5 vòng mở màn (4 hoà, 1 thua) thì Southampton hoàn toàn không phải một đối thủ dễ chơi: Man City là đội thứ ba trong nhóm 6 đội dẫn đầu mùa trước Southampton cầm hoà. Với lịch thi đấu khắc nghiệt trong hai tháng đầu tiên của mùa giải mới, “hoà nhiều” thậm chí còn được coi là thành công vượt bậc của Southampton trong bối cảnh họ mất đi chân sút chủ lực Danny Ings.

    Không phải lúc nào, VAR cũng báo hại Man City và trong câu chuyện ở Etihad đêm qua, VAR ít nhiều đã giúp họ tránh được một kết quả bẽ bàng. Quy luật trong bất kỳ trò chơi nào luôn là vậy: Có được, có mất và người chơi chỉ có thể thích nghi theo luật chơi. Đó là việc duy nhất họ được phép, họ có thể và họ thực sự nên làm.

    Sẽ còn nhiều drama và những tình huống đậm chất kịch khác xuất hiện trong bóng đá với sự can thiệp của VAR và biết đâu đây, trên hành trình bảo vệ ngôi vương Premier League hay chinh phạt Champions League mùa này, Pep sẽ thầm cảm ơn nhờ VAR, ông mới lại bổ sung vào bộ sưu tập một danh hiệu nào đó!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội