Pochettino lại khiến fan Chelsea ức chế

Duy Hồng
09:51 ngày 24-04-2024
HLV Mauricio Pochettino thừa nhận các cầu thủ Chelsea đã sớm bỏ cuộc ở trận thua 0-5 trước Arsenal tại Emirates. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta rất vui khi đội nhà thắng ở trận derby Bắc London.

Trên sân nhà Emirates vào rạng sáng nay 24/4, Leandro Trossard đưa Pháo thủ vượt lên dẫn trước từ rất sớm, trước khi cú đúp của Ben White và Kai Havertz trong hiệp hai giúp đoàn quân HLV Mikel Arteta giành chiến thắng tưng bừng 5-0 để củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu BXH. Đội chủ nhà tung ra 27 cú sút, trong đó có 10 cú trúng đích và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Djordje Petrovic, có lẽ Chelsea phải nhận thất bại đáng xấu hổ hơn nữa.

Pháo thủ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 77 điểm, tạm nới rộng cách biệt với Liverpool lên 3 điểm và Man City lên 4 điểm. Họ cũng tiếp tục vượt trội ở hệ số bàn thắng bại với +56, so với +43 của Liverpool và +44 của Man City. Còn Chelsea đang đứng thứ 9 trên BXH với 47 điểm, chỉ kém đội đứng thứ 6 khoảng cách 3 điểm.

Sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino của Chelsea tỏ rõ sự bức xúc: “Tôi thất vọng. Tôi cảm thấy rất tệ. Màn trình diễn không tốt. Chúng tôi thủng lưới bàn thua đầu tiên quá dễ dàng. Ở trận này, Chelsea đã làm mọi thứ quá dễ dàng với Arsenal.

Ở giờ nghỉ, chúng tôi đều nói rằng bắt đầu trận đấu theo cách như vậy là không được. Nhưng chúng tôi cũng khởi đầu hiệp hai tệ chẳng kém. Chúng tôi phải nhận 2 bàn thua. Ở thời điểm này, tôi nghĩ các cầu thủ đã bỏ cuộc và không còn để tâm đến trận đấu.

Bạn có thể thua trận, bởi Arsenal đang cạnh tranh vô địch Premier League. Nhưng cách mà chúng tôi thua thật khó chấp nhận. Tại sao 3 ngày trước chúng tôi chiến đấu tốt trước Man City còn hôm nay lại có màn trình diễn tệ như thế?

Đội hình xuất phát có những cái tên khác, nhưng vì tình hình nên chúng tôi buộc phải thay đổi. Sự thiếu ổn định đã xuất hiện suốt cả mùa giải. 3 ngày trước, chúng tôi chơi một trận tuyệt vời và xứng đáng vào chung kết.

Hôm nay thì tôi không thể dùng từ ngữ gì để miêu tả màn trình diễn của chúng tôi. Rất tệ. Chúng tôi đã không đủ sức để cạnh tranh và cũng chẳng xứng đáng dự cúp châu Âu mùa tới. Nhưng tôi không đổ lỗi cho các cầu thủ. Vào những ngày tồi tệ, chúng tôi chơi rất kém. Nhưng vào một ngày đẹp trời thì chúng tôi có thể làm được bất cứ điều gì”.

Arsenal đã có chiến thắng ấn tượng trước Chelsea

Chiều ngược lại, HLV Mikel Arteta của Arsenal rất vui và thoải mái: "Tôi vui mừng với chiến thắng cũng như số lượng cơ hội và bàn thắng chúng tôi ghi được. Tôi cũng hài lòng với việc giữ sạch lưới vì nó cho thấy sự ổn định và luôn thi đấu với sự tập trung của Arsenal.

Chúng tôi đã chơi kỷ luật hơn trong hiệp hai để làm những điều đúng đắn. Chúng tôi tạo ra được rất nhiều cơ hội và phòng ngự vòng cấm tốt hơn rất nhiều.

Tôi chúc mừng các cầu thủ vì làm các cổ động viên hạnh phúc ở một trận derby London quan trọng. Xem các cầu thủ thi đấu là một niềm vui. Giờ thì chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu với Tottenham.

Các cầu thủ biết chúng tôi đang chiến đấu vì cái gì. Họ rất phấn khích và quyết tâm. Kể cả các cầu thủ không được ra sân nhiều cũng chơi ấn tượng và điều đó gắn kết toàn đội. Công việc của tôi là tiếp tục thử thách và đòi hỏi để họ tin tưởng họ có thể làm được. Đó là điều rất quan trọng”.

Bên cạnh đó, Arteta không quên khen ngợi thủ quân Martin Odegaard. Trận này, trong 90 phút thi đấu, Odegaard đã có được 2 pha kiến tạo thành bàn. Anh có 8 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Odegaard lên đến 88%. Về mặt phòng ngự, Odegaard cũng làm tốt khi thắng 8/11 pha tranh chấp tay đôi.

Nói về cậu học trò người Na Uy, Arteta chia sẻ rằng: Chúng tôi luôn biết rằng Odegaard là một cầu thủ sở hữu tài năng ấn tượng và có thể phát triển cùng chúng tôi. CLB luôn tin tưởng Odegaard có thể đem đến điều gì đó đặc biệt cho đội bóng này và ngày hôm nay, cậu ấy chạy rất nhiều.

Luôn có dấu hỏi về việc bạn có thể làm tốt vai trò mới hay không. Với tư cách đội trưởng, bạn phải đứng trước mặt mọi người, đại diện cho  CLBvà Odegaard đã làm được những điều này một cách ấn tượng nhưng cũng rất tự nhiên.

Cậu ấy được tất cả mọi người yêu mến. Odegaard không phải là người sẽ chửi hò hét, thích thể hiện cái tôi, cá tính với những người xung quanh nhưng tình yêu của cậu ấy với bóng đá là đủ để tất cả mọi người đồng ý đi theo sự dẫn dắt của cậu ấy", Arteta nhấn mạnh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
36
+20
67
5
34
+13
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x