Bóng Đá Plus trên MXH

Vạch trần quá khứ của 'bom tấn' Viktor Gyokeres

16 giờ trước
Ryan Bennet, đồng đội cũ của Viktor Gyokeres tại Swansea, nhận xét tân binh Arsenal giỏi ngang Harry Kane. Một HLV cũ của Gyokeres thì đánh giá cầu thủ này chạy dẫn bóng như một chiếc xe tăng. Cùng nghe các HLV và đồng đội cũ nhận xét về năng lực của Gyokeres.

    IFK ASPUDDEN-TELLUS: 2004–2014

    Bjorn Thuresson là chủ tịch của CLB thiếu nhi nơi Gyokeres bắt đầu từ năm 5 tuổi đến năm 16 tuổi...

    “Chúng tôi là một CLB địa phương dễ mến, thu hút cầu thủ từ khu vực lân cận. Chúng tôi không sở hữu sân tập và cũng không có nhân viên làm việc cố định. Cha của Viktor, ông Stefan, cũng là HLV đội bóng của cậu trong suốt thời gian gắn bó với chúng tôi. Đội có nhiều cầu thủ tốt, nhưng Viktor là người giỏi nhất trong số đó. Năm 16 tuổi, cậu chuyển sang IF Brommapojkarna.

    Chúng tôi may mắn vì nhận được các khoản phí đào tạo liên đới. FIFA có cơ chế mang tên Clearing House để đảm bảo các CLB đào tạo trẻ được nhận tiền đền bù khi cầu thủ chuyển nhượng trong độ tuổi từ 12 đến 20, tức đúng với thời gian Viktor gắn bó với chúng tôi.

    Chúng tôi nhận một khoản nhỏ khi cậu chuyển đến Brighton, rồi một khoản nữa khi đến Coventry. Và giờ đây, có thể nhận thêm. Thực tế, chúng tôi đã nhận hơn 200.000 euro (tương đương 173.000 bảng).

    Brighton hay Coventry không trả trực tiếp, mà tiền đến từ FIFA. Có một bảng tính rất lớn cho thấy ai nhận được bao nhiêu. Chúng tôi nhận khoảng 1% phí chuyển nhượng, nên nếu khoản phí Arsenal trả cho Viktor là đúng như báo chí đưa tin, thì sẽ rất lớn (khoảng 800.000 bảng).

    Trước đây, chúng tôi đã dùng khoản tiền này để đầu tư thiết bị và tổ chức nhiều trại hè cho cầu thủ. Thật sự là điều đáng kinh ngạc. Viktor chưa từng quay lại kể từ khi rời đi, nhưng khi một số cầu thủ của chúng tôi được triệu tập lên đội tuyển trẻ quốc gia, cậu thấy họ đến từ CLB nào thì sẽ đến chào hỏi.

    Tất cả chúng tôi đều rất tự hào về cậu ấy”.

    IF BROMMAPOJKARNA: 2014–2017

    Peter Kisfaludy là một trong những HLV trẻ của Viktor trước khi anh lên đội một...

    “Lần đầu tiên tôi gặp Viktor là khi cậu 11 tuổi và chúng tôi mượn cậu từ CLB thiếu nhi Aspudden-Tellus để dự một giải đấu ở Phần Lan. Sau đó, năm 16 tuổi, cậu gia nhập CLB chính thức.

    Năm 13 tuổi, cậu theo học một trường mà tôi huấn luyện buổi sáng trước giờ học chính thức. Tôi cũng từng huấn luyện Dejan Kulusevski và Lucas Bergvall tại đó. Viktor là một người phát triển muộn, nhưng phong cách ghi bàn thì vẫn như bây giờ, luôn như một cỗ xe tăng cầm bóng lao lên. Có thể gọi cậu là “tàu tốc hành Thụy Điển”.

    Cậu luôn có tinh thần chiến thắng. Viktor từng hẹn hò lâu năm với nữ cầu thủ Amanda Nilden, hiện thi đấu cho Spurs. Họ từng đi nghỉ ở Tây Ban Nha, Amanda chơi bóng bàn rất giỏi. Hai người chơi một trận tennis và cô ấy thắng, thế là họ không nói chuyện với nhau suốt hai ngày. Cả hai đều là những người rất ghét thua cuộc. Thật tuyệt vời khi thấy cậu ấy tiến xa như hiện nay mà vẫn không thay đổi.

    Năm nay, tôi đang ở Bồ Đào Nha để tuyển trạch cầu thủ thì xảy ra mất điện diện rộng, cả Tây Ban Nha cũng vậy, không có điện ở cả hai nước. Nhà hàng không thể nấu ăn, tôi cũng không mua được nước vì máy thanh toán thẻ không hoạt động mà tôi lại không mang tiền mặt.

    Tôi gọi cho Viktor, và cậu nói: ‘Tới chỗ em đi’. Tôi lái xe 30 phút đến, cậu mời tôi ăn trưa và còn đưa tôi 100 euro phòng khi hệ thống vẫn chưa khôi phục. Tôi không nghi ngờ gì rằng cậu ấy sẽ ghi rất nhiều bàn cho Arsenal. Nếu ghi hai bàn, cậu ấy sẽ không vui cho tới khi có được bàn thứ ba”.

    BRIGHTON: 2018–2021

    Cựu HLV Chris Hughton…

    "Khi cậu ấy còn ở Brighton, tôi không nghĩ cậu ấy là một tay săn bàn bẩm sinh. Cậu ấy không thuộc dạng cầu thủ mà bạn nghĩ là chỉ cần một, hai cơ hội là sẽ ghi bàn. Nhưng bạn biết chắc rằng cậu ấy sẽ luôn có cơ hội. Bạn biết điều đó bởi vì cậu ấy luôn tự đặt mình vào vị trí để có được cơ hội.

    Nếu lúc đó bạn hỏi tôi liệu tôi có nghĩ cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ chơi cho một trong những CLB hàng đầu Premier League không, thì tôi sẽ phải nói là không, nhiều hơn là có.

    Khi cậu ấy tới Coventry, đó hẳn là một quyết định của CLB khi tự hỏi liệu họ có thấy cậu ấy sẽ trở thành một trụ cột thường xuyên ở đội một hay không. Liệu quá trình phát triển sẽ kéo dài hơn những gì họ sẵn sàng chờ đợi?

    Tôi đã xem cậu ấy thi đấu khá nhiều lần khi còn ở Coventry. Tôi phải thừa nhận là ngạc nhiên khi không có ai mua cậu ấy. Chúng ta đều biết những CLB lớn ở Premier League muốn có những cầu thủ đã hoàn thiện. Nhưng tôi thực sự nghĩ rằng có lẽ một CLB mới thăng hạng từ Championship hoặc một trong những đội đang chiến đấu để trụ hạng đáng lẽ nên có được cậu ấy.

    Những gì cậu ấy đạt được phần lớn là do chính bản thân cậu ấy. Việc tới Coventry và thực sự phát triển lối chơi của mình, và sau đó còn vượt bậc hơn nữa ở nước ngoài.

    Cậu ấy là một chàng trai thông minh. Có lẽ vì xuất thân, tiếng Anh của cậu ấy rất tốt, điều đó đã giúp ích. Cậu ấy rất trưởng thành so với tuổi. Một người tự tin. Tôi nghĩ cậu ấy rất tin vào năng lực bản thân. Nếu bạn là một số 9 tới Arsenal, Liverpool hay Man City, điều bạn biết chắc là bạn sẽ có rất nhiều cơ hội. Tôi không nghĩ điều đó sẽ khiến cậu ấy nao núng".

    ST PAULI (cho mượn): 2019–2020

    Cựu trợ lý HLV Andre Trulsen…

    "Tôi chưa từng nghe đến Viktor khi chúng tôi mượn cậu ấy từ Brighton. Chúng tôi khi đó là một CLB ở giải hạng Nhì Đức. Nhưng cậu ấy tới và gia nhập St Pauli, và tôi rất ấn tượng. Cậu ấy có thể lực rất tốt và cũng biết cách sử dụng điểm mạnh đó. Cậu ấy luôn khao khát tiến bộ và đã nỗ lực hết mình để có thêm thời gian ra sân.

    Trước kỳ nghỉ đông, cậu ấy đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để thích nghi với bóng đá Đức và hệ thống thi đấu của chúng tôi. Những nỗ lực đó đã được đền đáp và cậu ấy được chơi nhiều hơn trong nửa sau của mùa giải.

    Viktor chắc chắn đã góp phần giúp chúng tôi tránh xuống hạng, và cậu ấy đã cống hiến tất cả. Tôi nhìn thấy tiềm năng của cậu ấy, nhưng như thường lệ trong bóng đá, bạn không bao giờ chắc chắn rằng một cầu thủ sẽ thành công đến vậy.

    Không ít lần, chúng tôi phải yêu cầu cậu ấy rời sân tập vì cậu ấy không bao giờ muốn dừng việc cải thiện bản thân. Tôi chắc chắn rằng quyết định tới Hamburg và chơi cho St Pauli là bước đệm quan trọng cho bước tiến tiếp theo của cậu ấy, và tôi rất vui vì cậu ấy đã thi đấu tốt ở Bồ Đào Nha.

    Hy vọng cậu ấy có thể trở thành một cầu thủ lớn tại Arsenal và giúp họ chinh phục những thành công".

    SWANSEA: Tháng 10/2020 – Tháng 1/2021

    Cựu hậu vệ Ryan Bennett...

    “Đối với tôi, Viktor có nhiều điểm tương đồng với Harry Kane. Viktor không ra sân nhiều cho chúng tôi và cũng không ở Swansea lâu. Cậu ấy hơi chậm chạp, dù có tinh thần tốt và quyết tâm để thành công.

    Khi tôi còn ở Norwich, Harry từng đến dưới dạng cho mượn nhưng không được thi đấu nhiều nên đã quay lại Spurs. Sau đó, khi tôi đối đầu với Spurs và Harry có mặt trong đội hình, cảm giác như phải đối đầu với một cầu thủ hoàn toàn khác.

    Với Viktor cũng vậy, sau khi rời Swansea, tôi chạm trán cậu ấy khi đã chuyển đến Coventry. Khi ấy cậu ấy mạnh mẽ hơn, suy nghĩ khác hẳn, quyết liệt hơn. Giống như Harry, Viktor đã trở thành một cầu thủ thực sự hàng đầu.

    Viktor là người tốt bụng, nhưng gặp khó khăn ở Swansea, cậu ấy không biết lái xe, sống gần nhà tôi nên đôi khi tôi đưa cậu ấy đi tập. Tôi nghĩ điều kiện cũng không thuận lợi cho cậu ấy vì bạn gái khi đó là cầu thủ và cả hai có lịch sinh hoạt khác nhau”.

    COVENTRY: Tháng 1/2021 – Tháng 7/2023

    Cựu HLV Mark Robins...

    “Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời. Vui tính. Các cầu thủ yêu mến cậu ấy. Người hâm mộ cũng vậy. Thời điểm đó, cậu ấy thường xuyên hát trong phòng thay đồ. Sau mỗi chiến thắng, bất kể đối thủ là ai, cả đội đều hát bài Sweet Caroline và Viktor luôn góp giọng.

    Cậu ấy gần như là một cỗ máy. Mọi chuyển động của cậu ấy đều đều, nhịp nhàng, đúng nhịp. Chính điều đó giúp cậu ấy thành công trong khoảng thời gian ngắn và lý giải vì sao cậu ấy tiếp tục thăng tiến.

    Khi chúng tôi mượn cậu ấy vào tháng 1/2021, cậu ấy đã không thi đấu suốt 4–5 tháng. Viktor kỳ vọng sẽ đá chính 10 trận đầu tiên, nhưng thực tế là cậu ấy chưa đủ thể trạng. Cậu ấy cần kiên nhẫn.

    Và đó chính là điểm mạnh của Vik – tập trung, có động lực và rất nôn nóng. Tôi nhớ có một trận đấu U21 gặp Charlton, cậu ấy ghi hai bàn tuyệt đẹp, thể hiện cả tốc độ và sức mạnh. Tôi hỏi cậu ấy sau trận: ‘Sẵn sàng chưa?’ Từ đó cậu ấy bắt đầu đóng góp nhiều hơn, bắt đầu trông giống một cầu thủ thực thụ.

    Cuối mùa giải, bạn có thể thấy đà phát triển của cậu ấy tăng vọt. Tôi biết cậu ấy sẽ là bản hợp đồng chất lượng cho mùa sau. Tôi đã dành cả mùa hè để thuyết phục cậu ấy ký hợp đồng dài hạn. Và rồi cậu ấy có hai mùa giải cực kỳ ấn tượng. Mùa thứ hai, chúng tôi suýt thăng hạng. Đó là cách duy nhất để giữ cậu ấy ở lại. Dù vậy, có thể chúng tôi vẫn mất cậu ấy.

    Sporting là một lựa chọn tuyệt vời. Họ đã theo dõi Viktor từ lâu. Tôi nghĩ thương vụ đó như thể đã được định sẵn, và quyết định cũng được đưa ra sớm. Cậu ấy trở thành một trong những tiền đạo được nhắc đến nhiều nhất châu Âu trong 18 tháng qua và hoàn toàn xứng đáng vì sự tập trung của mình.

    Tại Arsenal, sẽ rất thú vị để xem cậu ấy phát triển ra sao và làm được điều gì”.

    Matt Godden – cựu đồng đội đá cặp với Gyokeres ở Coventry:

    “Khi cậu ấy mới đến, đó là vào tháng 1, đội ký hợp đồng mượn cậu ấy từ Brighton và ban đầu thì cậu ấy hơi chật vật một chút. Nhưng rồi chúng tôi mua đứt cậu ấy vào mùa hè sau đó, vì rõ ràng ban huấn luyện đã nhìn thấy điều gì đó, thấy tiềm năng trong cậu ấy.

    Cậu ấy trở lại sau mùa hè trông như một con thú hoàn toàn khác. Cứ như thể cậu ấy đã dành cả mùa hè để cày nát phòng gym vậy. Cậu ấy trở lại như một cỗ máy và ngay lập tức bắt nhịp. Từ đó, chúng tôi đã có hai năm chơi cùng nhau và ghi được khá nhiều bàn thắng.

    Sau đó, cậu ấy rất kiên quyết rằng sẽ đưa chúng tôi lên Premier League bằng các bàn thắng của mình, nhưng thật tiếc là chúng tôi đã thua Luton trên chấm luân lưu. Có một bức ảnh tuyệt vời của tôi và cậu ấy trong trận gặp Luton (tháng 9/2022) tại Kenilworth Road sau khi cậu ấy ghi bàn, tôi đã túm lấy cổ cậu ấy vì cảm xúc lúc đó quá dâng trào. Cả hai chúng tôi đều cực kỳ quyết tâm sau trận hòa tệ hại trên sân Norwich.

    Câu chuyện đằng sau bức ảnh là lúc đó có rất nhiều tin đồn lan truyền rằng tôi và cậu ấy không hòa thuận, và cả hai đều bị gạt ra khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Norwich, điều vốn rất hiếm khi xảy ra.

    HLV đã để cả hai chúng tôi ngồi ngoài và tôi còn nhớ vợ tôi gọi điện cho tôi trên đường về và nói rằng ‘trên mạng đang rộ lên tin anh và Vik cãi nhau, bất hòa’. Nhưng thực tế là hôm đó Vik đang ngồi ở ghế phụ trong xe của tôi, tôi đang chở cậu ấy ra sân bay và tôi bảo với vợ: ‘Đừng tin mọi thứ em đọc, vì cậu ấy đang ngồi ngay cạnh anh đây! Không có chuyện gì cả’.

    Và trận sau đó chúng tôi gặp Luton, khi đội đang cần một kết quả tích cực vì phong độ sa sút. Chúng tôi bị dẫn 0-1 nhưng cậu ấy đã ghi một bàn tuyệt đẹp sau pha tăng tốc không tưởng. Tôi vẫn còn giữ bức ảnh mình túm cổ cậu ấy,– đó chỉ là sự bùng nổ cảm xúc thuần túy.

    Hiện tôi đang chơi cho Charlton cùng với một số cầu thủ Luton, những người đã đánh bại chúng tôi ở chung kết play-off. Và tất cả bọn họ đều nói rằng Vik là tiền đạo toàn diện nhất ở Championship mà họ từng thấy hoặc từng đối đầu.

    Chuyển đến Sporting là một bước đi cực kỳ thông minh với cậu ấy. Cậu ấy không muốn tới một đội ở Premier League đang vật lộn trụ hạng hay vừa rớt hạng xuống Championship.

    Nếu bạn tạo ra cơ hội cho Vik, nếu bạn chơi theo sở trường của cậu ấy, cậu ấy sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng thật sự. Và cậu ấy đã làm được điều đó ở Champions League nên đã chứng minh được đẳng cấp cao nhất. Không có lý do gì khiến cậu ấy không thể thành công ở Premier League cùng Arsenal”.

    Trung Nghĩa • 16 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay