Khép lại một mùa giải đáng quên
Trừ danh hiệu an ủi Supercoppa Italiana, Milan mùa này mang đến cho người hâm mộ quá nhiều cay đắng. Đối đầu Monza trên sân nhà San Siro, Milan bước vào 90 phút gần như vô nghĩa về mặt điểm số, chỉ còn lại mục tiêu phụ là tránh kết thúc ở vị trí thứ 9, đồng nghĩa với việc phải đá từ vòng 1/16 Coppa Italia ngay đầu tháng 8.
Không có vé dự cúp châu Âu mùa tới, đội bóng áo sọc đỏ-đen chắc chắn sẽ bước vào một cuộc cải tổ lớn: GĐTT mới (nhiều khả năng là Igli Tare), HLV mới, và một loạt thay đổi trong đội hình. Với nhiều cầu thủ, trận gặp Monza vì thế không đơn thuần là trận cuối mùa, mà là trận cuối trong màu áo Milan.
Điệu nhảy cuối của Theo?
Chấn thương khiến Theo Hernandez vắng mặt ở trận gặp Roma, nhưng anh sẽ trở lại trong màn tái ngộ Monza. Đáng nói, đây có thể là lần cuối hậu vệ người Pháp khoác áo Rossoneri. Hợp đồng còn thời hạn đến 2026 nhưng quá trình gia hạn đang bị treo lơ lửng. Milan, trong bối cảnh cần tiền để cân đối tài chính, sẵn sàng để anh ra đi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.
Reijnders và Maignan, tương lai bỏ ngỏ?
Tijjani Reijnders đang được Manchester City để mắt, và nếu nhà vô địch nước Anh đặt lên bàn đàm phán con số 70 triệu euro như đồn đoán, Milan khó lòng từ chối. Giống Theo, hợp đồng của Reijnders còn hạn nhưng đội bóng đang nghiêng về phương án bán bớt trụ cột để tránh khủng hoảng tài chính hậu “vắng bóng châu Âu”.
Mike Maignan cũng trong tình thế tương tự. Hợp đồng đến 2026, nhưng Milan vẫn chưa chủ động gia hạn. Nếu có đề nghị lớn, thủ thành người Pháp cũng không còn là bất khả xâm phạm.
Danh sách chờ rời San Siro
Tương lai của nhiều cầu thủ sẽ phụ thuộc vào quyết định của HLV mới, nhưng trước mắt, hàng loạt cái tên đã rơi vào diện có thể chia tay: từ Tomori, Thiaw đến Emerson Royal và Chukwueze. Họ đều không còn đảm bảo suất đá chính và Milan sẵn sàng lắng nghe đề nghị.
Tạm biệt nhóm “hết hạn”
Một số cuộc chia ly gần như chắc chắn sẽ diễn ra. Joao Felix sẽ trở lại Chelsea sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn. Tammy Abraham, thuộc biên chế Roma, cũng nhiều khả năng không ở lại, Milan chưa có động thái gia hạn.
Luka Jovic, người ghi vài bàn quan trọng mùa này, cũng đáo hạn hợp đồng vào tháng 6 và chưa có gì đảm bảo tương lai. Alessandro Florenzi cũng rơi vào cảnh tương tự. Và cả Sottil, người được mượn từ Fiorentina, gần như sẽ bị trả về khi Milan không mặn mà với phương án mua đứt.
Một khép lại, nhiều khởi đầu
Cuộc chiến với Monza không còn là nơi để tranh vé, giành điểm hay ghi dấu chiến thuật. Đó là sân khấu để nói lời chia tay. Đằng sau những bước chạy, đường bóng và ánh đèn rực rỡ tại San Siro, có thể là nước mắt và cái vẫy tay cuối cùng của một thế hệ Rossoneri cũ, trước khi Milan bước vào một chương mới với nhiều thách thức hơn bao giờ hết.