Bóng Đá Plus trên MXH

Inter và hồi chuông cáo chung cho chính sách 'miễn phí'

05 phút trước
Cú sốc thất bại 0-5 trước PSG trong trận chung kết Champions League 2024/25 không chỉ là một vết sẹo tâm lý, mà còn như hồi chuông cảnh tỉnh cho Inter. Dù đã rời xa Allianz Arena hơn 20 ngày và đặt chân đến Pasadena đầy nắng gió ở California, những bóng ma từ Munich dường như vẫn chưa chịu buông tha. 

    Chính sách ký các hợp đồng miễn phí như Taremi và Zielinski không còn hiệu quả.

    Tái thiết là điều bắt buộc

    Đội hình Inter hiện tại giống như một cỗ máy rệu rã, cũ kỹ và khập khiễng. Có tới 8 cầu thủ đã bước qua tuổi 30, trong đó 4 người đã vượt mốc 35. Khi mà thể lực đã chạm giới hạn, tốc độ bị bào mòn, còn cảm hứng thì tắt dần theo thời gian, Inter cần một cuộc trẻ hóa toàn diện. Việc chiêu mộ Luis Henrique và Petar Sucic là bước khởi đầu tích cực, nhưng từng đó vẫn chưa thể gọi là kế hoạch.

    Thực tế, Inter không còn có thể bấu víu vào chính sách “chuyển nhượng tự do” như một lối thoát tài chính nữa. Trong thời kỳ hậu Covid, công thức ấy từng giúp họ sống sót, thậm chí tiến xa, nhưng giờ đây đang bộc lộ sự hạn chế. Ngay cả hai tân binh Henrique và Sucic cũng đã ngốn hết 37 triệu euro. Thế giới bóng đá ngày càng cạnh tranh khốc liệt, và nếu không dám đầu tư, Inter sẽ mãi bị bỏ lại phía sau nhất là sau cú sốc Paris.

    Thay máu để ủng hộ Chivu

    Cristian Chivu được bổ nhiệm giữa tâm bão: một đội hình bạc nhược về tinh thần, già cỗi về thể chất và hoang mang về chiến thuật. Trong hoàn cảnh ấy, kỳ vọng đặt lên vai ông chẳng khác gì một ngọn núi. Sự hiện diện của Chivu mang theo làn gió mới, là niềm tin từ nội bộ vào một con đường khác sau Inzaghi, nhưng nếu không được hậu thuẫn bằng nhân sự phù hợp, Chivu chỉ như người cầm lái một con tàu rách buồm.

    Cần thay đổi đồng loạt, từ hàng thủ, tuyến giữa đến hàng công. Cần những cầu thủ không chỉ trẻ hơn, mà còn giàu khát vọng hơn. Để HLV người Romania có thể thực hiện triết lý của riêng mình, Inter không thể tiếp tục dè dặt và toan tính kiểu “liệu cơm gắp mắm” mỗi khi bước vào phiên chợ hè. Những quyết định dứt khoát, những thương vụ có tính chiến lược, mới là cách Inter thực sự khởi động lại hành trình vươn tới đỉnh cao.

    Bài học từ hào quang quá khứ

    Sau khi chứng kiến Milan và Napoli thay nhau đăng quang Serie A trong các mùa 2022 và 2023, Inter đã trở lại mạnh mẽ và thống trị mùa giải 2024 với khoảng cách lên tới 19 điểm so với đội nhì bảng. Nhưng chính thành công ấy lại nuôi dưỡng sự tự mãn. Họ nghĩ rằng tất cả đã vào guồng, rằng cỗ máy Inzaghi có thể tiếp tục vận hành mà không cần tinh chỉnh.

    Thực tế cho thấy, mất Inzaghi là mất luôn cấu trúc, sự kết nối và bản lĩnh, những điều không thể thay thế bằng vài điều chỉnh nhỏ. Đội bóng từng quật ngã Bayern, đánh bại Barca đang tan chảy từng ngày, và nếu không muốn lặp lại vết xe đổ, Inter phải tái thiết từ gốc rễ, chứ không thể chỉ vá víu trên ngọn.

    Inter có tới 8 cầu thủ đã bước qua tuổi 30, trong đó 4 người đã vượt mốc 35 tuổi

    Club World Cup là cơ hội, không phải ảo tưởng

    Inter khởi đầu Club World Cup 2025 bằng trận hòa 1-1 trước Monterrey. Những trận đấu tiếp theo với Urawa Reds và River Plate vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng hãy tỉnh táo: đây không phải sân chơi để kiểm chứng đẳng cấp thật sự, mà là cơ hội để thử nghiệm và chuẩn bị. Nếu vào sâu, Inter có thể tăng ngân sách chuyển nhượng, nhưng không nên lấy giải đấu này làm thước đo thành bại của Chivu.
    Tín hiệu tích cực là Chivu đã từ bỏ sơ đồ 3-5-2 vốn gắn liền với Inzaghi, cho thấy ông không ngại thay đổi. Nhưng để triết lý mới nở rộ, cần có những nhân tố phù hợp hơn. Inter không thể tiếp tục gồng mình với một đội hình mà tốc độ và sức bền đều đã ở thì quá khứ.

    Bonny sắp đến, nhưng chưa đủ

    Bản hợp đồng đang ở rất gần là Ange-Yoan Bonny, tiền đạo trẻ 21 tuổi, có thể là viên gạch tiếp theo trong hành trình tái thiết. Nhưng một Bonny không thể thay đổi cả Inter. Cần thêm nữa, cả về chất và lượng. Cần những gương mặt mới không chỉ để lấp chỗ trống, mà để tạo ra cạnh tranh, đẩy lùi sự tự mãn.

    Trận chung kết ở Munich là một cái tát. Nhưng nó cũng là cơ hội để Inter nhìn lại mình. Một chương mới cần được mở ra, và nếu còn mơ mộng danh hiệu, đội bóng áo sọc xanh-đen phải dám chi tiền thông minh, có chiến lược, nhưng nhất thiết không được rụt rè.

    Inter già nhất Serie A nhưng chẳng là gì ở Club World Cup
    Mùa 2024/25, Inter có độ tuổi trung bình 28,3 - già nhất ở Serie A. Tuy nhiên, tại Club World Cup lần này, họ chỉ xếp thứ 5 về độ tuổi trung bình, sau Fluminense (28,4), Monterrey (28,6), River Plate (28,8) và Atletico Madrid (29,2). 

     

    PHƯƠNG LINH • 05 phút trước
    Tags: Inter

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay