Vốn được xem là một trong những trụ cột của đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và CLB VakifBank, sự vắng mặt của Zehra Gunes đang để lại khoảng trống lớn cả trên sân lẫn trong lòng người hâm mộ.
Chấn thương của Gunes bắt đầu nghiêm trọng từ cuối giải Volleyball Nations League (VNL) 2024, khi cô gặp sự cố trong một buổi tập. Các video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy nữ vận động viên cao 1m98 phải chống nạng, lặng lẽ ngồi bên ngoài sân để cổ vũ đồng đội.
Hình ảnh ấy đã khiến cộng đồng fan bóng chuyền không khỏi xót xa. Nhiều người dùng mạng đã để lại những bình luận động viên, gọi cô là “thiên thần gãy cánh” và cầu mong cô sớm trở lại.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Gunes không chỉ gặp vấn đề ở chân mà còn đang chịu ảnh hưởng từ chấn thương vai kéo dài. Việc liên tục thi đấu trong tình trạng chưa hồi phục hoàn toàn khiến thể trạng của cô thêm phần sa sút.
CLB VakifBank xác nhận cô bị tổn thương sụn chêm và sụn khớp gối trái, buộc phải nghỉ thi đấu ít nhất 3–4 tuần để hồi phục. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại thời gian nghỉ này là chưa đủ để Zehra trở lại trạng thái thể chất tốt nhất.
Sự vắng mặt của Gunes đã ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây. Trên diễn đàn Reddit, nhiều cổ động viên đã bày tỏ sự thất vọng với phong độ trồi sụt của đội tuyển nữ, trong đó một phần nguyên nhân là do thiếu vắng Gunes – người có vai trò then chốt ở vị trí phụ công.
Dù vậy, tinh thần thi đấu và lòng yêu nghề của Zehra Gunes vẫn khiến người hâm mộ khâm phục. Dù không thể ra sân, cô vẫn đều đặn xuất hiện để cổ vũ đồng đội, giữ vững hình ảnh một thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân đấu. NHM đều mong chờ sự trở lại mạnh mẽ của Gunes – không chỉ vì tài năng mà còn bởi khát khao cống hiến không ngừng nghỉ.
Trong khi Gunes tiếp tục chiến đấu với chấn thương, người hâm mộ trên khắp thế giới vẫn dõi theo từng bước tiến của cô với niềm tin rằng “nữ thần bóng chuyền” rồi sẽ trở lại và tỏa sáng.
Những hình ảnh xinh đẹp của Zehra Gunes: