Bóng Đá Plus trên MXH

Thần đồng Ivan Blanco chạy 25km như người lớn, gây tranh cãi dữ dội trong giới điền kinh

06 phút trước
Ivan Blanco Estrada, cậu bé 10 tuổi đến từ Malaga (Tây Ban Nha), đã khiến cộng đồng thể thao sửng sốt khi hoàn thành quãng đường chạy 25 km với tốc độ trung bình 4 phút 57 giây/km. Không chỉ vậy, cậu còn sở hữu kỷ lục cá nhân ở cự ly 5 km là 17 phút 25 giây.

    Thành tích của Ivan nhanh chóng lan truyền sau cuộc phỏng vấn với một thương hiệu đồ uống, nơi cậu chia sẻ bí quyết thành công: “Phải kiên trì, tập luyện mỗi ngày và thật sự đam mê với môn thể thao này”.

    Để đạt được những con số ấn tượng, Ivan tuân thủ một chế độ tập luyện nghiêm ngặt, bao gồm các bài tập core, tăng cường thân trên và độ linh hoạt hông. Lịch sinh hoạt của cậu xoay quanh việc: ăn sáng - tập luyện - ăn trưa - tập luyện tiếp - ăn nhẹ và đi ngủ. Món ăn ưa thích trước mỗi cuộc thi? “Cơm với củ dền”, Ivan chia sẻ.

    Tuy còn nhỏ tuổi, Ivan lại có những yêu cầu như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Thay vì đồ chơi hay game, phần thưởng cậu muốn nhận nếu học tốt là “một bể nước đá để hồi phục chân”, minh chứng cho mức độ nghiêm túc và khắc nghiệt trong luyện tập.

    Thành tích của Ivan được nhiều người ngưỡng mộ, song cũng làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội và trong giới vận động viên. Một số gương mặt nổi bật trong làng điền kinh Tây Ban Nha như Carles Castillejo, Chiki Perez và Agueda Marques đã lên tiếng phản đối mức độ luyện tập quá sức của Ivan.

    Castillejo nhận định: “Thật điên rồ khi bắt một cơ thể đang phát triển phải chịu cường độ như vậy”. Trong khi đó, Chiki Perez cảnh báo rằng việc bị ép tập quá sớm có thể khiến trẻ “mất hứng thú khi thực sự bước vào con đường chuyên nghiệp”. Agueda Marques thì nhấn mạnh: “Khối lượng luyện tập này tạo ra áp lực tâm lý và thể chất khổng lồ cho một đứa trẻ 10 tuổi”.

    Tuy nhiên, không phải ai cũng chỉ trích. Yago Rojo, một VĐV marathon, bày tỏ sự khâm phục: “Cậu bé này thật phi thường”. Còn runner kiêm influencer Pitufollow thì bảo vệ Ivan, cho rằng cậu chạy vì muốn và vì mục đích từ thiện, giống như những tấm gương như Jakob Ingebrigtsen hay Kilian Jornet – những người cũng luyện tập từ rất sớm.

    Dù tương lai của Ivan Blanco còn là ẩn số, không thể phủ nhận rằng cậu đang tạo ra những cột mốc chưa từng có với một đứa trẻ 10 tuổi. Liệu Ivan sẽ là tài năng bền vững hay là nạn nhân của áp lực quá sớm? Thời gian sẽ trả lời.

    BONGDAPLUS (tổng hợp) • 06 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay