Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã bật câu thần chú "Here we go" trong thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Martin Zubimendi từ Sociedad sang Arsenal.
"Arsenal đồng ý ký hợp đồng với Martin Zubimendi từ Real Sociedad, chúng ta bắt đầu thôi!", Romano viết. "Zubimendi hiện đã đạt thỏa thuận miệng về một hợp đồng dài hạn… vì vậy các bước chính thức sẽ sớm được thực hiện với Arsenal để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro. Zubi sẵn sàng trở thành bản hợp đồng đầu tiên của mùa giải mới của The Gunners", chuyên gia chuyển nhượng người Italia nói thêm.
Hiện các bên liên quan vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về thương vụ chuyển nhượng bom tấn này, nhưng những thông tin chuyển nhượng của Romano, đặc biệt là câu thần chú "Here we go" khi được kích hoạt thường có độ chính xác 99,99%.
Arsenal chuẩn bị trải qua một mùa giải thất bại hoàn toàn, khi mới bị loại khỏi đấu trường Champions League sau thất bại trước PSG ở bán kết. Tại Ngoại hạng Anh, Pháo thủ cũng thất bại trước Liverpool trong cuộc đua song mã tới ngôi vô địch. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta lúc này sẽ dồn toàn lực để bảo vệ vị trí á quân trước sự cạnh tranh của Newcastle và Man City.
Việc Arsenal chiêu mộ Zubimendi là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi ngôi sao người Tây Ban Nha vốn là mục tiêu hàng đầu của HLV Arteta trong việc củng cố tuyến giữa ở mùa giải tới, trong bối cảnh Thomas Partey và Jorginho sẽ nói lời chia tay sân Emirates vào cuối mùa giải khi hết hợp đồng.
Zubimendi đã có 15 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha và ra sân tổng cộng 282 trận cho Sociedad (232 trận ở đội một, 50 trận tại đội trẻ), trong đó có 44 trận ở mùa này. Zubimendi còn hợp đồng đến năm 2027 nhưng đã được Arsenal kích hoạt điều khoản phá vỡ trị giá 60 triệu euro.
Arsenal đã có những thành công trong việc chiêu mộ các cầu thủ từng khoác áo Sociedad, tiêu biểu là đội trưởng Martin Odegaard và Mikel Merino. Với sự có mặt của Zubimendi, khu trung tuyến của Pháo thủ chắc chắn sẽ được bổ sung chất lượng đáng kể ở mùa giải tới.
Sau "bom tấn" mang tên Zubimendi, Arsenal dự kiến sẽ tiếp tục bạo chi để mang về một tiền đạo chất lượng - vị trí vốn được xem là "gót Achilles" của đội bóng bắc London, khiến họ lâm vào tình cảnh trắng tay.