Trong buổi ra mắt mẫu áo đấu mới của Crystal Palace hôm qua, Guehi chính là gương mặt đại diện nổi bật. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Premier League Liverpool đang rất quyết tâm đưa trung vệ người Anh về khoác lên màu áo đỏ truyền thống của họ.
Đội trưởng của Palace hiện chỉ còn một năm hợp đồng. Dù nhận được sự quan tâm từ Arsenal, Chelsea và Newcastle, Guehi vẫn ưu tiên chuyển đến Liverpool nếu có cơ hội.
Hôm qua, anh đã chơi 45 phút trong một trận giao hữu kín với Millwall. Điều đáng chú ý là dù từng được liên hệ với nhiều CLB lớn trước đây, Guehi luôn giữ thái độ điềm tĩnh và không gây áp lực lên CLB chủ quản. Các nguồn tin nội bộ cho biết Guehi là một trong những cầu thủ khiêm tốn nhất và anh đặt sự nghiệp bóng đá lên trên yếu tố tài chính.
Guehi hiện vẫn đang thi đấu theo hợp đồng 5 năm ký với Palace từ khi rời Chelsea năm 2021. Trong suốt thời gian qua, anh đã từ chối các đề nghị gia hạn để chờ đợi một bước tiến phù hợp. Và với anh, Liverpool là điểm đến lý tưởng.
Crystal Palace không hứng thú với các thương vụ trao đổi cầu thủ, dù Liverpool sẵn sàng gán cầu thủ trẻ tiềm năng như Ben Doak (19 tuổi) vào thỏa thuận. “Đại bàng” muốn nhận tiền mặt để nhanh chóng tìm người thay thế.
HLV Oliver Glasner yêu cầu ban lãnh đạo bổ sung hai trung vệ mới trong mùa hè này. Mục tiêu số một của Glasner là Ousmane Diomande (21 tuổi) của Sporting Lisbon, nhưng mức giá của trung vệ người Bờ Biển Ngà cũng rơi vào khoảng 40 triệu bảng.
Vì vậy, Palace khả năng chỉ đủ ngân sách để chiêu mộ một cái tên bằng tiền mặt, còn người còn lại phải theo dạng cho mượn. Và họ đang nhắm đến Tiago Djalo (25 tuổi) của Juventus.