Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước SLNA, Nam Định không chỉ mang đến niềm vui vỡ òa cho hàng vạn CĐV mà còn tiến một bước rất dài tới ngôi vương V.League 2024/25. Với 51 điểm sau 24 vòng đấu, đội bóng thành Nam đang bỏ xa đội nhì bảng Hà Nội tới 5 điểm. Điều đó đồng nghĩa rằng, ở vòng đấu thứ 25 sắp tới, chỉ cần không để thua trên sân của Quảng Nam, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ chính thức vô địch V.League, bất chấp kết quả của trận cầu giữa Hà Nội và Thể Công Viettel.
Nam Định sẽ điền tên vào bảng vàng V.League với thành tích bảo vệ chức vô địch giống như B.Bình Dương hay Hà Nội đã làm được. Nhưng cùng với niềm vui vô địch, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cũng đang đứng trước viễn cảnh “bơi trong tiền thưởng”. Theo quy định của BTC giải đấu, đội vô địch V.League sẽ nhận khoản tiền thưởng chính thức trị giá 5 tỷ đồng. Nhưng với Nam Định, con số đó mới chỉ là “phần nổi của tảng băng”.
Thực tế, trong suốt mùa giải năm nay, mỗi khi giành chiến thắng, đội bóng này đều nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ địa phương cũng như nhà tài trợ chính. Các trận thắng lớn hoặc kịch tính của Nam Định thường được chính quyền địa phương “thưởng nóng” vài trăm triệu đồng. Trong khi đó, nhà tài trợ chính vốn là một tập đoàn kinh tế lớn mạnh không ngần ngại chi từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng cho mỗi chiến thắng như một cách tiếp thêm lửa cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.
Bởi thế, nếu Nam Định lên ngôi vô địch vào cuối mùa, tổng số tiền thưởng mà đội bóng này nhận được nhiều khả năng sẽ vượt qua con số 10 tỷ đồng. Điều đáng nói là trước khi bước vào vòng áp chót của V.League, Nam Định đã có một mùa giải 2024/25 khá thành công ở cả sân chơi quốc nội lẫn khu vực. Tại đấu trường Cúp C2 châu Á, đại diện bóng đá Việt Nam đã thi đấu ấn tượng và vượt qua vòng bảng, qua đó nhận về tổng cộng hơn 14 tỷ đồng tiền thưởng từ AFC và VFF.
Vẫn còn một chướng ngại nữa mang tên Quảng Nam, nhưng với phong độ hiện tại cùng khát khao bảo vệ chức vô địch, Nam Định hoàn toàn có thể biến sân khách thành nơi ăn mừng ngôi vô địch. Và nếu điều đó xảy ra, một “cơn mưa tiền thưởng” sẽ trút xuống đội bóng thành Nam.