“Tinh thần thi đấu của các cầu thủ ngày hôm nay rất tốt. Toàn đội đã chơi tốt trong suốt trận đấu. Tôi rất hài lòng về các cầu thủ trong trận đấu hôm nay. Đối đầu với Hà Nội, bất cứ đội bóng nào cũng mong có được điểm. 1 điểm với chúng tôi rất quan trọng, và những với những gì các cầu thủ thể hiện hôm nay chúng tôi xứng đáng có được 1 điểm”, HLV Võ Đình Tân chia sẻ sau trận hoà 2-2 trên sân của Hà Nội FC.
Ông Tân cũng phủ nhận chuyện được trọng tài ưu ái như quan điểm của HLV Chu Đình Nghiêm sau trận. Thuyền trưởng của Sanna.KH cho biết: “Không có gì là ưu ái hết. Đội Sanna.KH không có gì để trọng tài ưu ái. Nói như vậy là vứt bỏ những cố gắng của Sanna.KH”.
HLV Võ Đình Tân cho rằng Sanna.KH xứng đáng có 1 điểm - Ảnh: Đức Cường
Trận đấu tại vòng 16 V.League giữa Hà Nội FC và Sana Khánh Hoà trên sân Hàng Đẫy gây nhiều bất ngờ với NHM khi điểm số được chia đều cho cả 2 đội. Bị đánh giá thấp hơn, nhưng thầy trò HLV Võ Đình Tân có màn trình diễn khá ấn tượng, cầm chân Hà Nội FC với tỷ số 2-2 sau hai lần bị vượt lên dẫn trước.
Sau trận hoà với ứng cử viên của chức vô địch, Sana Khánh Hoà có được 10 điểm, đứng cuối BXH. Đội bóng phố Biển tiếp tục phải gồng mình trong cuộc đua trụ hạng với HAGL và Hải Phòng FC.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chỉ giành được 1 điểm trên sân Hoà Xuân khi hoà 1-1 với chủ nhà SHB Đà nẵng, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã có trận đấu thứ 8 liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng.
V.League bước vào giai đoạn tăng tốc và Hà Nội FC khiến nhiều người sốc bởi quyết định chuyển giao lãnh đạo. Một đội bóng được coi là hoàn hảo ở V.League đã đi những nước cờ mà đến trong mơ người ta cũng không dám nghĩ đến.
Ba điểm là mục tiêu tối thượng của Hà Nội FC trong cuộc đối đầu với đội đang đứng chót bảng Sanna.KH. Với phong độ kém cỏi trong suốt chiều dài của giải đấu, đoàn quân của ông Võ Đình Tân khó tránh khỏi một thất bại tiếp theo.
Sau khi bị HAGL loại cay đắng ngay ở vòng 1/8 Cúp QG trên sân nhà mới đây, Than.QN đang rất quyết tâm đòi nợ đối thủ này, đồng thời củng cố vị trí trong tốp đầu. Nhưng liệu rằng đối thủ nhiều duyên nợ này có cho họ hiện thực hóa được tham vọng của mình?
2 trận liên tiếp không thắng, chủ nhà SHB.ĐN đang phập phù ở vị trí thứ 9, nhưng Hải Phòng còn đáng lo. Với 7 trận liên tiếp không thắng ở V.League, trong đó có 5 trận thua, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã rơi xuống vị trí thứ 12. Vì thế, nhiệm vụ của đội khách không ngoài mục tiêu duy nhất: Phải thắng!
Buổi sáng thứ Tư, HLV Mikel Arteta tiếp tục truyền tải thông điệp quen thuộc tới các cầu thủ Arsenal: Hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình và quên Man City đi!
Dính chấn thương phải rời sân ở phút 60, thủ môn Đình Triệu đã khiến HLV Chu Đình Nghiêm và các đồng đội ở Hải Phòng lo lắng vì mất trí nhớ tạm thời, nhưng hiện sức khoẻ của anh đã ổn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn