Bóng Đá Plus trên MXH

Trước giờ Nam Định nhận cúp vô địch: Chút bâng khuâng tại thành Nam!

11 phút trước
Chiều tối nay (22/6), CLB Nam Định sẽ chính thức lên ngôi vô địch lần thứ 2 liên tiếp trong sự chờ đón của những người hâm mộ thành Nam, nhưng đâu đó vẫn có chút bâng khuâng…

    Rất đông khán giả Nam Định đang háo hức chờ đón giờ phút đội bóng của họ lên ngôi. Ảnh: Qiang Đương

    Hai ngày qua, khắp khu vực xung quanh sân vận động Thiên Trường, người ta toàn nói về sự đăng quang sớm trước một vòng đấu của đội nhà, cũng như săn lùng vé để có mặt tại sân để chờ đón giây phút thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giơ cao chiếc cúp vô địch. Thậm chí dẫu không thể có mặt để theo dõi buổi tập của đội nhà do Nam Định tập kín, nhưng vẫn có rất đông khán giả và các em nhỏ chờ các cầu thủ bên ngoài sân để xin chữ ký, khiến thầy trò CLB Nam Định cảm thấy rất vui và tự hào. Vậy nhưng, trong niềm vui ấy cũng có chút bâng khuâng.

    Còn nhớ chiều 20/6, lúc trò chuyện cùng người viết, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chia sẻ: “Có lẽ đây là chức vô địch cuối cùng của bọn em mang tên tỉnh Nam Định anh nhỉ? Không biết sau này đội có đổi tên khác không, nếu đổi tên, em và nhiều người cảm thấy tiếc lắm, vì dẫu gì Nam Định cũng từng là cái nôi bóng đá tên tuổi của cả nước”. Không chỉ Văn Toàn, nhiều người dân thành Nam cũng cùng chung suy nghĩ.

    Các cẩu thủ Nam Định đang cố gắng có một trận đấu cuối đẹp mắt. Ảnh: Quang Đương

    Chiều qua (21/6), biết tôi là phóng viên từ TP.HCM ra Nam Định để tác nghiệp ở trận đấu cuối của mua giải trên sân Thiên Trường, nhiều bác cổ động viên lớn tuổi đã bày tỏ: “Đây là lần thứ 2 đội bóng Nam Định của chúng tôi lên ngôi vô địch tại V.League, sau một thời gian cứ phải chạy đua để trụ hạng nên vui lắm anh ạ, nhưng sau chức vô địch này chưa biết tương lai đội sẽ ra sao. Thật sự chúng tôi chỉ mong đội vẫn mang tên Nam Định, dẫu sắp tới tỉnh nhà sẽ sáp nhập thành Ninh Bình”.

    Lời chia sẻ của những người yêu bóng đá thành Nam khiến tôi có chút bâng khuâng và cũng mủi lòng khi nghĩ đến bóng đá TP.HCM, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nói thế, vì mang danh là một thành phố lớn và là trung tâm văn hoá thể thao của cả người, nhưng đội nhà của tôi phải rất trầy trật mới có thể kịp trụ hạng khi giải đấu chỉ còn 1 vòng nữa kết thúc. 

    Buổi tập của đội bóng thành Nam trước trận đấu cuối của mùa giải. Ảnh: Quang Đương

    Sáng qua, ngồi cả phê cùng tiền vệ Tuấn Anh và Văn Toàn, một số bạn trẻ Nam Định khi gặp chúng tôi đã bảo: “Cám ơn Tuấn Anh và Văn Toàn cùng đội Nam Định đã giúp chúng tôi có được niềm vui vô địch”. Lúc ấy, cả hai cầu thủ này đều cười tươi, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau nhiều ẩn ý, có lẽ họ cũng như tôi khi nhớ về đội bóng HAGL trước đây của mình…

    Đỗ Tuấn • 11 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay