Hàng nghìn tiếng "DZÔ" vang khắp Việt Nam
13.000 tiếng Dzô vang chỉ trong vòng 10 ngày, trào lưu “Dzô Vang Gắn Kết” do Bia Saigon phát động đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng. Không chỉ để hưởng ứng cho giải bóng đá 7 người Bia Saigon Dragon Cup 2025, hoạt động còn góp phần gắn kết các fan hâm mộ bóng đá trên cả nước, mở ra sân chơi ý nghĩa cho mỗi người được thể hiện niềm tự hào và sự ủng hộ dành cho đội bóng địa phương.
Điểm nhấn độc đáo của “Dzô Vang Gắn Kết” chính là tạo ảnh bằng công nghệ AI, cho phép người tham gia "hóa thân" thành những cầu thủ với phông nền là những cảnh sắc đặc trưng của ba miền Bắc – Trung – Nam. Trọng tâm của hoạt động còn nằm ở âm thanh – tiếng hô "DZÔ" quen thuộc nhưng được nâng tầm thành một biểu tượng của sự gắn kết. Người tham gia được kêu gọi thu âm tiếng "DZÔ" để cổ vũ cho đội tuyển địa phương mình. Dù khác biệt về âm sắc, giọng điệu nhưng những tiếng “DZÔ” từ mọi miền đất nước đã biến thành lời động viên chân thành dành cho các cầu thủ đang thi đấu tại Bia Saigon Dragon Cup 2025.
Làn sóng này còn trở nên mạnh mẽ hơn với sự góp mặt của những nhân vật có tầm ảnh hưởng. Trung vệ thép của đội tuyển quốc gia Nguyễn Thành, các KOLs nổi bật như Khải Khai Phá và cộng đồng những người yêu bóng đá cũng nhiệt tình hưởng ứng, biến tiếng "DZÔ" trở thành một trào lưu thực sự, một “âm thanh” đặc biệt của những trái tim cùng chung nhịp đập với bóng đá.
Âm thanh của tinh thần gắn kết
Không chỉ riêng trào lưu, tiếng “DZÔ” ấy còn được cộng hưởng và vang lên trên khán đài bán kết/ chung kết của Bia Saigon Dragon Cup 2025 cũng như tại trận giao hữu chưa từng có trong lịch sử giữa VPL Dream Team và cầu thủ quốc gia Vietnam All Stars, đại diện cho niềm vui ăn mừng chiến thắng. Trong suốt hai tháng tranh tài, từ những vòng đấu loại căng thẳng tại 8 khu vực trên toàn quốc cho đến vòng chung kết kịch tính tại Hà Nội vào ngày 27 tháng 7 và trận giao hữu vào ngày 03 tháng 08, tiếng "DZÔ" đã trở thành một phần không thể thiếu của giải đấu 7 người lớn nhất Việt Nam.
Trên khắp các khán đài, mỗi đường chuyền tinh tế, mỗi cú sút uy lực, và đặc biệt là mỗi bàn thắng vỡ òa đều được chào đón bằng hàng nghìn tiếng "DZÔ" đồng thanh. Âm thanh ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ "phủi" thi đấu với 100% sức lực vì màu cờ sắc áo của tỉnh nhà, tạo nên một tinh thần gắn kết mạnh mẽ vượt trên những khác biệt về khoảng cách địa lý.
Đặc biệt hơn cả, Bia Saigon còn mang hàng nghìn tiếng "DZÔ" đầy cảm xúc vào một ca khúc độc đáo như món quà ghi dấu lại hành trình gắn kết của cả cầu thủ và người hâm mộ trong suốt mùa giải. Giai điệu cuốn hút của ca khúc đã lần đầu tiên được vang lên tại trận chung kết toàn quốc, khiến bầu không khí trên sân vận động càng thêm bùng nổ. Anh Minh Quân, một cổ động viên đến từ Đà Nẵng, chia sẻ trong sự phấn khích: "Khi nghe bài hát và nhận ra hàng nghìn tiếng “DZÔ” cùng đồng thanh, tôi thực sự bất ngờ vì sự sáng tạo của Bia Saigon.”
Ca khúc cũng đã được bật lên trong trận showmatch giao hữu ngày 3.8 vừa rồi, nơi đội VPL Dream Team gồm những ngôi sao xuất sắc nhất của giải đấu có cơ hội so tài cùng các thần tượng bóng đá quốc gia trong màu áo Vietnam All Stars như Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hải Long, Bùi Tiến Dũng. Chưa kết thúc, vào các ngày 15, 16 và 17 tháng 8 tới đây, ca khúc này chắc chắn sẽ lại được vang lên đầy tự hào tại giải đấu bóng đá 7 người quốc tế, như một lời khẳng định về tinh thần Việt Nam, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ của chúng ta trong cuộc đối đầu với các đối thủ mạnh đến từ Malaysia và Thái Lan.
Bia Saigon Dragon Cup 2025 chuẩn bị khép lại, nhưng tiếng "DZÔ" thì vẫn còn vang vọng - không chỉ là âm thanh của một mùa giải thành công, mà đã trở thành âm thanh của sự gắn kết hàng nghìn fan hâm mộ bóng đá. Đừng bỏ lỡ những màn thi đấu đỉnh cao vào ngày 15,16,17 tháng 8 sắp tới tại sân vận động Gia Định, TP. Hồ Chí Minh để ủng hộ cho các cầu thủ Việt Nam tại giải bóng đá 7 người quốc tế!