Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều CĐV Campuchia đã tràn vào các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng. Tài khoản Rithy Cyclops liệt kê thẳng thừng các vấn đề của đội tuyển: “Đá bóng chậm, thiếu hậu vệ, kéo bóng không ra gì, mọi thứ cần phải thay đổi”. Trong khi đó, Pu Thy mỉa mai cách thay người của HLV: “Đổi số 7 thì ít ra cũng cho người khác hơn nó vào”.
Không ít người hâm mộ thậm chí cảm thấy... mệt mỏi vì theo dõi U23 Campuchia. “Tôi muốn thay bằng B Visakha để đá, đỡ đau tim hơn”, tài khoản Thy Seyha viết. Một số CĐV tỏ ra ngán ngẩm trước sự phát triển của các đối thủ trong khu vực. Ahsana Vi chia sẻ: “Các đội khác càng lúc càng mạnh, còn chúng ta thì càng lúc càng yếu đuối”.
CĐV Keo Phirun thì không giấu nổi sự tức giận: “Lào cho chúng ta thấy rằng bóng đá Campuchia đang rất tệ. Cách chơi hiện tại còn không bằng thế hệ Seang Chantha. Đá như vậy thì 50 năm nữa cũng không khá hơn”. Anh cũng đặt dấu hỏi lớn về việc các cầu thủ thi đấu cho CLB thì hay, nhưng khi lên ĐTQG lại đá như một đội bóng khác.
Một số CĐV khác còn bi quan tới mức cho rằng chỉ có thể hy vọng giành chiến thắng trước... Brunei. “Campuchia giờ muốn thắng chắc chỉ còn đối thủ là Brunei thôi”, Khorn Raksmey bình luận. Tuy nhiên, giữa làn sóng chỉ trích, vẫn có những tiếng nói lạc quan hơn. Tài khoản Moon Mara khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ: “Dù không thắng, nhưng cầu thủ trẻ Campuchia vẫn cho thấy sự tự tin trong lối chơi. Chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn”.
Trận hoà trước U23 Lào khiến hành trình của U23 Campuchia tại giải năm nay thêm phần khó khăn, và đội bóng này gần như phải đánh bại Việt Nam trong trận đấu diễn ra lúc 20h00 ngày 22/7 mới mong hy vọng đi tiếp.