Antony đã rơi nước mắt trong cuộc họp báo khi chia sẻ về "thời kỳ khó khăn" tại đội chủ sân Old Trafford, bao gồm nhiều ngày không ăn và "không đủ sức để chơi với con trai". Qua đó, cầu thủ 25 tuổi này cũng thừa nhận rằng anh không biết phải đối mặt ra sao với hiện thực khi phải trở về MU sau 6 tháng tỏa sáng tại Betis theo dạng cho mượn.
Antony đã ghi được 8 bàn thắng sau 24 trận đấu tại La Liga và Europa Conference League. Đây là sự cải thiện đáng kể về phong độ của anh và cầu thủ người Brazil nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhờ vậy, một số CLB đã bày tỏ sự quan tâm đến việc ký hợp đồng với Antony, trong đó Atletico Madrid.
"Việc đến Betis đã thay đổi rất nhiều vì tôi cần tìm lại chính mình, sau tất cả những gì tôi đã trải qua trong cuộc sống cá nhân. Như tôi đã nói, tôi muốn làm nhiều điều, nhưng có vẻ như chúng không hiệu quả vì tôi không vui, tôi không cảm thấy muốn chơi bóng đá, và tôi cần tìm lại chính mình và vui vẻ trở lại vì chơi bóng đá luôn là niềm đam mê của tôi.
Tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn ở MU. Khi ấy, tôi không còn cảm thấy niềm vui được chơi bóng nữa. Tôi thậm chí luôn nói với anh trai mình, tôi không thể chịu đựng được nữa", Antony chia sẻ với TNT Sports Brazil.
Sau đó, Antony đã bật khóc khi nói về tác động của nó đến sức khỏe và tinh thần của anh. Anh trai tôi bảo hãy cố gắng thêm một chút nữa, rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng chỉ có tôi mới biết cảm giác ở nhà không có sức để chơi với con trai, nhiều ngày không ăn, tự giam mình trong phòng.
Vì vậy đối với tôi, mọi chuyện rất phức tạp, nhưng cảm ơn Chúa, với sự giúp đỡ của gia đình tôi đã vượt qua được và ngày hôm nay tôi rất hạnh phúc ở đây. Tôi cũng chưa biết mình sẽ ra sao khi trở lại MU", Antony chia sẻ thêm.