Sự trở lại mạnh mẽ sau bóng tối
Sancho đã trải qua gần 2 năm chìm trong sự thất vọng tại Old Trafford – từ xung đột với HLV Erik ten Hag đến việc bị loại khỏi đội một và gửi sang Chelsea dưới dạng cho mượn vào tháng Một. Nhưng chính quãng thời gian tưởng chừng như trôi vào quên lãng đó lại là tiền đề cho sự hồi sinh ngoạn mục.
Tại Chelsea, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Enzo Maresca, Sancho dần tìm lại phong độ từng khiến anh được cả châu Âu thèm khát khi còn ở Dortmund. Trong hệ thống chiến thuật của Maresca – giàu tính tổ chức, khuyến khích kiểm soát bóng và khai thác khoảng trống, Sancho được giao vai trò phù hợp hơn. Anh thi đấu chủ yếu ở cánh trái, nơi có thể phát huy tốt kỹ năng đi bóng, tầm nhìn và khả năng tạo đột biến trong phạm vi hẹp.
Trong trận chung kết với Real Betis, sau khi Chelsea bị dẫn bàn từ sớm, chính Sancho là người kết liễu hy vọng lội ngược dòng của đại diện La Liga. Nhận bóng từ Cole Palmer, anh xử lý một chạm tinh tế trước khi dứt điểm gọn gàng vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-1.
Một pha xử lý thể hiện toàn bộ phẩm chất kỹ thuật, sự lạnh lùng và nhãn quan chiến thuật của cầu thủ từng được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh trên hàng công của đội tuyển Anh.
Lời khẳng định với Chelsea – và cả châu Âu
Không ngạc nhiên khi sau trận đấu, cái tên Sancho được nhắc đến nhiều nhất. Cựu danh thủ Joe Cole – người từng khoác áo Chelsea – đã lên tiếng khuyên CLB thành London nên mua đứt cầu thủ này.
“23 triệu bảng cho một cầu thủ như Sancho là món hời. Cậu ấy vẫn còn trẻ, tài năng và đang hồi sinh đúng lúc”, Cole phát biểu trên truyền hình. Sự hậu thuẫn ấy không phải là lời khen xã giao. Theo các nguồn tin từ Anh, Chelsea đã cài điều khoản mua đứt vào hợp đồng mượn Sancho, và sau màn trình diễn vừa qua, họ hoàn toàn có thể kích hoạt nó.
Điều đặc biệt là HLV Enzo Maresca cũng tỏ ra rất ấn tượng với Sancho. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông tiết lộ Sancho là một trong những cầu thủ yêu thích nhất của ông vì “sự chuyên nghiệp, khả năng chơi bóng thông minh và sự kiên trì sau mọi khó khăn”. Một khi HLV tin tưởng, tương lai lâu dài tại Stamford Bridge với Sancho là điều hoàn toàn khả thi.
Tuy nhiên, nếu Chelsea quyết định không giữ lại – vì bất kỳ lý do tài chính hay chiến lược đội hình – thì bàn thắng vừa qua cũng là màn quảng cáo hoàn hảo cho Sancho trên thị trường chuyển nhượng. Những đội bóng đang tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp, có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu và Premier League, chắc chắn sẽ để mắt tới anh. Các CLB tại Đức, Italia, hoặc thậm chí là Tây Ban Nha đều có thể là những điểm đến phù hợp.
Thay đổi cả định mệnh
Trong bóng đá, đôi khi chỉ một khoảnh khắc – một bàn thắng – cũng đủ để xoay chuyển cả sự nghiệp. Với Sancho, pha lập công vào lưới Real Betis chính là khoảnh khắc đó.
Nó không chỉ giúp Chelsea hoàn tất bộ sưu tập cúp châu Âu – trở thành đội bóng Anh đầu tiên vô địch cả Siêu cúp châu Âu, Champions League, Europa League, UEFA Cup Winners’ Cup (Cúp C2) và Conference League – mà còn giúp Sancho khẳng định mình không hề “hết thời”.
Khác xa với hình ảnh chán nản tại Old Trafford, Sancho hiện tại đầy tự tin, sắc bén và hiệu quả. Anh không chỉ là cầu thủ kiến tạo hay ghi bàn, mà còn là nhân tố tạo ra khác biệt ở những thời khắc quan trọng. Dù Chelsea có giữ lại hay không, tương lai của Sancho giờ đây không còn mờ mịt.
Trận chung kết Conference League đã khép lại với niềm vui ngập tràn của người hâm mộ The Blues. Nhưng với riêng Sancho, đó có thể mới chỉ là điểm khởi đầu cho chương mới trong hành trình sự nghiệp. Và lần này, với một nền tảng mới, niềm tin mới – hy vọng anh sẽ bước đi vững vàng hơn bao giờ hết.